Chỉ một lát sau, Hàn Phong xuất hiện.
Anh cao lớn, mặc áo thun đen đơn giản nhưng toát lên vẻ lạnh lùng.
Ánh mắt sắc bén lướt qua Duy Khương, nhưng anh không nói gì, chỉ kéo Ngọc Anh lại gần mình như một phản xạ bảo vệ.
Không khí thoáng chùng xuống một chút.
Duy Khương không né tránh ánh nhìn của Hàn Phong, chỉ gật đầu chào một cách bình thản.
"Chào anh, tôi là Duy Khương."
Hàn Phong hơi nheo mắt, rồi đáp lại bằng giọng trầm thấp:
"Ừ."
Ngọc Anh vội vã xoa dịu bầu không khí:
"Thôi nào, hôm nay vui vẻ, ai cũng là bạn bè cả. Phong, đừng có nhìn người ta như muốn đánh nhau vậy."
Hàn Phong không nói gì thêm, chỉ kéo Ngọc Anh ngồi xuống cạnh mình, tay vẫn đặt trên eo vợ đầy chiếm hữu.
Thúy Vy nhìn sang Duy Khương. Anh vẫn điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi sự đề phòng của Hàn Phong.
Bầu không khí buổi gặp mặt dần trở nên thoải mái hơn khi mọi người trò chuyện rôm rả.
Thúy Vy, nhân cơ hội này, liền khoe với Duy Khương về tủ sách đồ sộ của Ngọc Anh.
"Anh biết không, tủ sách của Ngọc Anh phải gọi là khủng khϊếp luôn. Không chỉ có ba tủ lớn, mà còn toàn những đầu sách độc lạ."
Duy Khương khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy hứng thú.
"Những thể loại nào?"
"Đủ hết. Từ trinh thám, tâm lý học, kinh dị, tiểu thuyết cổ điển, khoa học viễn tưởng, rồi cả sách nghiên cứu về tội phạm học nữa."
Ngọc Anh đang rót nước liền quay lại cười:
"Mày nói nghe ghê vậy? Thật ra tao đọc cũng bình thường thôi mà."
Thúy Vy liếc cô một cái, rồi tiếp tục nói với Duy Khương:
"Anh biết không, ngay cả những cuốn sách đã ngừng tái bản từ lâu, cô ấy cũng có. Ví dụ như Hồ sơ tội phạm nước Mỹ, Những vụ án chưa có lời giải bản gốc, hay bộ Phân tích hành vi tội phạm bản 2007."
Duy Khương thoáng sững lại.
"Em nói thật chứ? Bộ Phân tích hành vi tội phạm bản 2007?"
"Đúng rồi, anh cũng biết nó à?"
Lúc này, ánh mắt của Duy Khương sáng lên một cách hiếm thấy.
"Biết chứ. Bộ đó rất khó tìm, nhất là bản gốc. Ngay cả trong thư viện lớn cũng hiếm có."
Ngọc Anh thấy thế liền cười nhẹ, nhún vai đầy tự hào.
"À, em không có bản gốc đâu, chỉ là bản sưu tầm lại thôi. Nhưng vẫn đầy đủ nội dung."
Duy Khương gật gù, ánh mắt đầy hứng thú. Anh vốn rất quan tâm đến tâm lý học và những tài liệu nghiên cứu sâu, nên việc biết được có người sở hữu kho sách phong phú như vậy khiến anh vô cùng tò mò.
"Khi nào có thể cho anh xem qua không?"