Vừa nãy Chu Trác Phỉ còn có chút diễn, bây giờ thì chỉ còn lại tình cảm chân thật: "Giỏi quá! Sherlock Holmes."
Nhận được phản ứng như mong đợi, Giang Thận đắc ý nhếch mép: "So với Sherlock Holmes, tôi thích tự gọi mình là Matthew Scaded hơn."
"Thế chẳng phải càng lợi hại hơn sao!"
Giang Thận chớp mắt, anh tađang quan sát phản ứng của Chu Trác Phỉ, xem đối phương có thực sự hiểu hay chỉ giả vờ hiểu.
"Cô cũng đọc Lawrence Brock à?"
"Đã đọc vài cuốn, hồi đại học tôi rất thích tiểu thuyết trinh thám, nếu tôi nhớ không nhầm thì Matthew Scaded trước đây từng làm cảnh..."
Thực ra Chu Trác Phỉ chưa nói hết câu, trong bối cảnh tiểu thuyết, kinh nghiệm làm cảnh sát của nhân vật chính khiến anh ta thường xuyên phải sử dụng các mối quan hệ trong cả hai giới để giải quyết các vụ ủy thác.
Giang Thận tự nhận mình là Matthew Scaded, chẳng phải có nghĩa là anh ta cũng...
"Ê, không thể nói bừa như vậy được." Giang Thận ngắt lời Chu Trác Phỉ nhưng đồng thời anh ta cũng nhận ra rằng đối phương thực sự hiểu ý mình.
Chu Trác Phỉ cũng lập tức hiểu ý mà im lặng, nghĩ lại thì, người bình thường làm sao có thể làm thám tử tư được?
Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô đã thấy nghề này rất thú vị.
Mặc dù cô vẫn muốn hỏi thêm một số thông tin nhưng thang máy sắp đến nơi, cô đành tiếc nuối từ bỏ.
"Tôi đi đây, rất vui được gặp anh, thám tử vĩ đại."
"Tôi cũng rất vui được gặp cô, cô Chu."
Chu Trác Phỉ bước đi định rời đi, bỗng nhớ ra một chuyện. Cô quay lại hỏi: "Tôi hỏi thêm một câu nữa, anh tính phí cao không?"
"Cũng tạm nhưng tôi có thể giảm giá cho cô."
Nói rồi, cửa thang máy bắt đầu từ từ đóng lại, thấy thời gian sắp hết, Giang Thận giơ tay ra hiệu gọi điện: "Nếu cần thì liên lạc nhé." Nói xong còn nháy mắt với cô.
Ban đầu Chu Trác Phỉ đang nghĩ xem có thể nhờ Giang Thận đi tìm Trương Xảo Xảo không nhưng hỏi xong cô lại có chút hối hận.
Chuyện này cũng dễ phân tích, Giang Thận đến tìm Tiêu Vọng, còn lấy được thẻ ra vào, chỉ có thể chứng minh đối phương thực ra đang làm việc cho Lăng Dục. Đã có thể làm việc cho Lăng Dục, vậy thì năng lực của Giang Thận chắc chắn không phải dạng vừa, phí dịch vụ hẳn cũng không phải người thường có thể chi trả nổi.
Mặc dù không biết đối phương nói giảm giá bao nhiêu nhưng cô vẫn không tránh khỏi lộ vẻ sợ hãi.
Đồng thời cô cũng đang suy nghĩ có cần thiết phải tốn nhiều công sức vào chuyện của Trương Xảo Xảo hay không.