Chiêm Tử Lãng nghe mà đầu muốn nổ tung, cậu ta phát hiện Chu Trác Phỉ không chỉ lắng nghe nghiêm túc mà còn phản hồi từng người, thậm chí còn có thể trò chuyện vài câu, nếu đổi lại là cậu ta, e rằng não sẽ không hoạt động được.
Lúc này, cậu ta không khỏi kính nể Chu Trác Phỉ.
"Chị Chu, chị thật sự quá lợi hại!"
"Chỉ là làm việc lấy tiền thôi, nếu cậu thực sự muốn làm công việc này thì đây là yêu cầu công việc cơ bản nhất, nếu cậu chỉ định làm qua loa trong một tháng này thì cứ tùy ý đi, dù sao thì trong phòng cũng không ai làm khó cậu đâu."
"Cũng không đến mức làm qua loa, em thực sự muốn tìm việc gì đó để làm."
Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên có tiếng ồn ào từ đám đông không xa.
Chu Trác Phỉ quay đầu lại nhìn, phát hiện là Tiêu Vọng tới, không ít nhân viên đều chào hỏi anh ta.
Cô lại quay đầu nhìn, phát hiện Chiêm Tử Lãng cũng đang nhìn theo, khi đối phương phát hiện cô đang nhìn mình, lập tức thu hồi ánh mắt, bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Quá rõ ràng rồi còn gì!
Chu Trác Phỉ thầm oán thán một câu, sau đó nói với Chiêm Tử Lãng: "Cậu mà quen thì cứ chào hỏi đi, không cần giả vờ không quen biết."
Chiêm Tử Lãng cười khẩy ngượng ngùng: "Chị cũng nhìn ra được à."
Chu Trác Phỉ lắc đầu bất lực, giờ cô đã có thể nhìn ra rõ ràng, đối phương không có nhiều kinh nghiệm xã hội.
"Nếu cậu không biết thì nên hỏi tôi đây là ai, cậu xem phản ứng của cậu kìa, chẳng phải là muốn che giấu sự thật sao?"
Chiêm Tử Lãng phục sát đất, chỉ có thể nói: "Chị Chu, logic của chị rõ ràng thật."
Chu Trác Phỉ xua tay tỏ ý không đáng nhắc đến, nếu cậu ta biết Tiêu Vọng, vậy thì việc Tiêu Vọng trước đó dò hỏi cũng là cố ý.
Nói như vậy, vẫn là Hiệp Như nhìn nhận vấn đề chính xác nhất.
Cô suy nghĩ một chút, dặn dò Chiêm Tử Lãng: "Vậy lát nữa cậu đến chào Tiêu Vọng một tiếng nhé, nói gì thì nói, nhân viên mới đến chào hỏi cũng là nên làm."
Tiêu Vọng thường xuyên xuống uống một tách cà phê rồi ngồi một lúc, Chu Trác Phỉ thường xuyên nhìn thấy anh ta. Tuy nhiên, thông thường anh ta sẽ chọn thời điểm gần hết giờ, hôm nay xuất hiện sớm như vậy quả là hơi bất thường.
"Được."
Lúc này, Chiêm Tử Lãng đã tâm phục khẩu phục Chu Trác Phỉ, cô nói thế nào thì cậu ta sẽ làm theo như vậy.
Cậu ta lập tức đứng dậy nhưng lại bị Chu Trác Phỉ ngăn lại.