Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 5

Chương 5

Cho đến tận hôm nay, cô đã hoàn toàn quen với cuộc sống đi làm kiếm tiền, tan làm về nhà.

Còn về câu chuyện của nam nữ chính thì vẫn chưa xảy ra, mà cô cũng không biết cốt truyện sẽ bắt đầu khi nào, dù sao thì cô cũng chỉ là một người qua đường.

Chu Trác Phỉ trở về chỗ làm việc, lập một bảng quy trình đơn giản cho việc dẫn dắt thực tập sinh ngày mai.

Tỷ lệ nghỉ việc của Hoàn Vũ luôn rất thấp, bộ phận hành chính càng nhiều năm không có người mới đến, hiện tại cô chính là nhân viên có thâm niên thấp nhất của toàn bộ bộ phận hành chính.

Vì vậy, có người mới đến cũng không phải là chuyện xấu, đã bị gọi là Tiểu Chu ba năm, cuối cùng cô cũng có thể trải nghiệm cảm giác dẫn dắt hậu bối.

Xử lý xong công việc trước mắt, Chu Trác Phỉ cầm báo cáo cần ký tên chuẩn bị xuống tầng dưới.

Đến cửa thang máy, vừa lúc có một thang máy đang xuống sắp đến, cô thuận tay ấn nút.

Vài giây sau, theo tiếng "Ting" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.

Trong thang máy có hai người đàn ông trẻ mặc vest chỉnh tề.

Người đi đầu mặc dù tướng mạo anh tuấn nhưng khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, đôi lông mày toát lên vẻ uy quyền không thể nghi ngờ. Người đàn ông đứng bên cạnh anh ta có vẻ thoải mái hơn, khí chất nho nhã, biểu cảm ôn hòa, khi nhìn thấy Chu Trác Phỉ, trên mặt còn ẩn hiện một nụ cười thân thiện.

Gặp hai người, Chu Trác Phỉ theo phản xạ có điều kiện bắt đầu chào hỏi: "Tổng giám đốc Lăng, thư ký Tiêu!"

Người đàn ông trước mặt chính là ông chủ của cô, chủ tịch tập đoàn - Lăng Dục.

Trên toàn thế giới có lẽ không tìm ra người thứ hai vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi như Lăng Dục.

Chào hỏi xong, Chu Trác Phỉ định sang một bên, đổi thang máy khác đi.

Hoàn Vũ không chuẩn bị thang máy riêng cho chủ tịch như thường thấy trong tiểu thuyết nhưng trong trường hợp có thể lựa chọn, nhân viên bình thường thường chủ động tránh đi chung thang máy với ông chủ, chuyển sang thang máy khác.

Ngay khi cô né tránh, người đàn ông bên cạnh Lăng Dục đã gọi cô lại: "Tiểu Chu vào đi."

Chu Trác Phỉ nghe vậy liền không do dự bước vào.

Bởi vì người vừa nói là thư ký của Lăng Dục, Tiêu Vọng, cũng là trợ lý đắc lực được công ty công nhận là người mà Lăng Dục tin tưởng nhất nên Chu Trác Phỉ mới không chút do dự nghe theo.

Vào trong, cô nhấn nút tầng, sau đó tự giác đứng vào một góc thang máy.

Mới vào công ty, khi nghĩ đến ông chủ chính là nam chính trong tương lai, Chu Trác Phỉ còn có chút phấn khích, thỉnh thoảng còn cố ý chú ý xem có gặp phải tình tiết gì khác biệt không.

Nhưng theo thời gian, sự hứng thú này đã sớm bị mài mòn.