Đầu Bếp Toàn Năng Nổi Tiếng Trên Toàn Tinh Tế

Chương 12

Loài người từ mấy trăm năm trước đã rời khỏi Trái Đất để chinh phục vũ trụ, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hành tinh mẹ của mình, dùng một khoản chi phí rất lớn để bảo vệ sinh thái và quản lý môi trường, biến nó thành một hành tinh du lịch.

Hiện tại môi trường trên hành tinh mẹ rất dễ chịu, Liên bang Tinh tế cực kỳ quan tâm đến môi trường của hành tinh mẹ, dòng người bị hạn chế, nửa tháng mới có một chuyến tinh hạm qua lại, trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt mới có ngoại lệ.

Thời Tiêu cũng biết điều này, mặc dù anh có thể được xếp vào dạng "trường hợp cực kỳ đặc biệt", nhưng anh không muốn gây chú ý, đảo mắt một cái không tiếp tục chủ đề này nữa.

Hai anh em nói chuyện đứt quãng, Thời Tiêu đá sóng biển chầm chậm bước đi, để lại một vệt dài trên bờ cát, rồi lại bị biển cả dịu dàng xóa đi.

Anh đến Trái Đất nói là nghỉ dưỡng, thực ra là đến dưỡng thương.

Loài người khai phá vũ trụ luôn gặp phải một số chủng tộc khác. Ngoài những chủng tộc có trí tuệ có thể giao tiếp hòa bình, còn có một loại hoàn toàn không thể giao tiếp, bộ não chỉ to bằng quả óc chó, chỉ có ham muốn ăn uống và sinh sản. Tinh tế đặt tên cho chúng là "Trùng tộc", ngoại hình tương tự như côn trùng giáp xác của hành tinh mẹ.

Trùng tộc đến bất kỳ hành tinh nào cũng chỉ biết phá hoại, nuốt chửng mọi thứ có thể nuốt. Nếu chỉ có vậy thì cũng không sao, dù sao hầu hết các hành tinh đều có khả năng tự điều chỉnh, nhưng loại sinh vật Trùng tộc này lại phát ra một loại bức xạ. Hành tinh bị nhiễm bức xạ sẽ mất đi sức sống, giống như bị khai thác quá mức, khó có thể phục hồi, trở thành hoang tinh. Đến nay vẫn chưa có cách giải quyết, loài người chỉ có thể chiến đấu với Trùng tộc, thành lập quân đội tinh tế để chống lại chúng.

Trong quân đội tinh tế, phần lớn lại là Alpha.

Thế giới này loài người được chia thành ba giới tính ABO. Alpha sở hữu thể chất và tinh thần lực mạnh hơn, Beta là phổ biến nhất, chiếm đại đa số dân số xã hội, Omega thì chịu trách nhiệm nhiều hơn về gia đình và sinh sản.

Thời Tiêu chính là Alpha cấp S duy nhất được xác định cho đến hiện tại, sở hữu tinh thần lực và thể chất cường đại.

Tinh thần lực của Alpha cho phép họ điều khiển cơ giáp, tiêu diệt Trùng tộc trên chiến trường. Nhưng đồng thời, trong quá trình chiến đấu với Trùng tộc, họ cũng sẽ bị bức xạ xâm nhập. Trường hợp nghiêm trọng sẽ mắc chứng cuồng loạn tinh thần lực, triệu chứng ban đầu là đau đầu, sau đó rối loạn tinh thần, nghiêm trọng hơn nữa sẽ xuất hiện hành vi tấn công vô thức, tạm thời chưa có cách chữa trị.

Khi chứng cuồng loạn tinh thần lực của một người bị xác định là mức độ trung bình, họ có thể giải ngũ. Cũng vì vậy mà tuổi giải ngũ của quân nhân tinh tế phần lớn đều rất sớm.

Thời Tiêu cũng mắc căn bệnh này, mức độ nặng.

Nhưng oái oăm thay, cả tinh tế chỉ có mình anh là Alpha cấp S.

Khuôn mặt anh đã sớm được truyền bá khắp các hang cùng ngõ hẻm, bất kỳ hành tinh nào cũng có người ủng hộ anh. Anh là chiến thần bất khả chiến bại, là một tồn tại được người dân tinh tế coi như trụ cột tinh thần.

Trong tình hình không có người kế nhiệm, chứng cuồng loạn tinh thần lực của anh tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, điều này sẽ gây ra sự hoảng loạn cho mọi người.

Sau khi bệnh tình trở nặng, anh lập tức rút khỏi chiến trường, chuyển đến viện nghiên cứu điều trị. Sau khi uống một đống thuốc đặc trị, bệnh tình không hề thuyên giảm, cuối cùng chỉ có thể cho anh nghỉ phép, nói rằng giữ tâm trạng thoải mái biết đâu có thể thuyên giảm.

Sau đó, ông anh trai thất đức kia liền ném anh đến hòn đảo hoang này.

Anh cũng không giận lắm, trạng thái tinh thần không ổn định của anh quả thực khiến anh có xu hướng muốn ở một mình.

Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị, Thời Viễn Thâm mang cho anh rất nhiều thứ: lều, cần câu, thiết bị lặn, thuốc men, v.v., tất cả đều ở trong module lưu trữ tinh não của anh.