"Tri Thu, em vừa sinh xong không có sức, đừng để ngã con bé."
Mạnh Phương nào dám đưa đứa bé cho Thẩm Tri Thu, cô ta còn không dám đến gần em dâu của mình nữa kìa. Khi thấy cô ấy sờ mặt đứa bé, cô ta đến ngay cả việc thở mạnh cũng không dám, toàn thân căng thẳng đề phòng, sợ Thẩm Tri Thu sẽ đột nhiên làm ra chuyện gì tổn thương đến đứa bé.
Để đề phòng bất trắc, sau này cô ta vẫn nên để Thẩm Tri Thu cách xa đứa bé một chút thì tốt hơn.
"Tri Thu, tôi đưa con bé đến khoa nhi kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì sẽ đưa đến phòng trẻ sơ sinh."
Đây là quy định của bệnh viện, tất cả trẻ sơ sinh đều sẽ được đưa đến phòng trẻ sơ sinh cho y tá chăm sóc, đến giờ cho bú mới được đưa đến bên mẹ.
【Không muốn!】
Nha Nha đột nhiên tỉnh lại từ trong niềm vui trọng sinh, nhớ lại kiếp trước trên đường mình được bác dâu hai đưa đến khoa nhi đã gặp mụ phù thủy già kia, mụ ta cũng đi theo.
Sau khi kiểm tra xong, mụ ta tìm cớ bế mình từ tay bác dâu hai, thừa dịp bác dâu hai không chú ý đã cắm một cây kim bạc có khắc chú ngữ vào người của mình, cướp đi vận may của mình.
Cuối cùng mình chết yểu khi mới vừa đầy tháng, những người yêu thương mình thì đau khổ tột cùng, sau đó mỗi người đều có số phận bi thảm.
Còn kẻ làm hại mình lại lợi dụng vận may của cướp được đó mà một bước lên mây, giàu sang phú quý.
Không được, cô tuyệt đối không thể để bi kịch kiếp trước tái diễn!
【Mẹ ơi, đừng để bác dâu hai bế con đi! Bà ngoại sẽ hại chết con!】
【Mẹ ơi, cứu con!】
Nha Nha khóc lớn, bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt lại còn đang bị quấn tã, ngoài khóc ra thì chẳng thể làm gì.
Hu hu hu, hy vọng mẹ có thể chú ý đến cô, nếu không, cô thật sự lại sắp "đi đời nhà ma" rồi.
Mạnh Phương muốn bế đứa bé rời đi. Thẩm Tri Thu vốn đã không nỡ, lại nghe thấy đứa bé khóc không ngừng, tim cô ấy như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, không ngừng siết lại khiến trong lòng đều đau đến không thở nổi.
Cơ thể phản ứng lại trước ý thức, Thẩm Tri Thu nắm chặt lấy Mạnh Phương: "Chị dâu hai!"
"Em làm gì vậy? Nguy hiểm quá!"
Mạnh Phương lạnh giọng quát Thẩm Tri Thu, tiện tay đẩy nửa người cô ấy trở lại giường sinh: "Sao em đến bản thân mình cũng không biết quý trọng như vậy hả!"
"Chị dâu hai, đợi Minh Viễn đến, để anh ấy xem con rồi cùng chị đến khoa nhi."