Từ nhỏ đến lớn, Sở Quân Hành luôn tránh xa con gái, từng khiến Mẹ Sở nghi ngờ, không biết bên ngoài anh có bị nhiễm thói xấu gì không.
Còn không yên tâm mà hỏi thẳng, cuối cùng bị anh lạnh mặt mới không dám nhắc tới nữa.
Nên dù thấy không ưa gì Tang Mai, lúc Ông nội Tang đề cập chuyện hôn nhân, bà cũng không phản đối quá mức, cũng muốn cho con trai sớm cưới vợ về, miễn phải để người khác luôn không yên lòng.
Nói thế xong, Mẹ Sở hận không thể lập tức sang nhà Tang Mai đính hôn, hi vọng con trai sớm tỉnh lại.
Vẫn là Sở Vân Tú kéo bà lại, nói với bà không nên vội vàng, tuy đây là lỗi của Tang Mai, nhà Tang phải chịu trách nhiệm lớn.
Nhưng Tang Chi cũng là nạn nhân bị tính toán bởi chính chị gái mình, họ không thể không đếm xỉa đến ý kiến của Tang Chi.
Rốt cuộc, giờ tình trạng của Sở Quân Hành thế nào, tỉnh hay không tỉnh lại chưa ai dám khẳng định.
Không thì, Tang Mai trước đây cứ như muốn dính lấy anh, giờ cũng đâu đến nỗi né tránh như vậy.
Chuyện này vẫn phải từ từ bàn bạc mới được.
***
Mấy ngày nay, không khí nhà Tang cũng không tốt lắm.
Tất nhiên, không tính Tang Chi.
Cô lục soát tiền riêng của Tang Mai, còn mang hết quần áo giày dép của chị ra bán giảm giá.
Cô bán cho mấy cô gái nhỏ xung quanh, thực hiện tình huống cùng có lợi, kiếm thêm được một khoản, còn lôi kéo được cảm tình của hàng xóm.
Còn Tang Mai sau khi phát hiện ra thì trả thù thế nào, hoàn toàn không có chuyện đó.
Giờ chị còn khó bảo toàn bản thân.
Ngay cả vợ chồng Tang Chí Kiệt, vì chuyện Tang Mai gây ra mà bận tâm, cũng không rảnh để ý đến Tang Chi.
"Đến nông nỗi này rồi, con vẫn không chịu thành thật khai ra thằng má nó trong bụng con là của ai.
Tang Mai, cha mẹ nuôi con lớn thế này, không mong con hiếu thuận bao nhiêu, chẳng lẽ cứ phải đợi con gϊếŧ chết cha mẹ con mới vừa lòng sao?"
"Ba, mẹ, con xin các người đừng hỏi nữa, con sẽ nói mà, chỉ là không phải bây giờ.
Các người cho con thêm chút thời gian được không?
Con xin các người đó!"
Bên ngoài lại cãi nhau, mấy ngày nay Tang Chí Kiệt thực sự muốn bị con gái bất hiếu này làm cho tức chết.
Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện từ mặt, nhưng khi tỉnh táo lại, ông ta vẫn thấy không nỡ.
Mà Tang Mai lại che chở cho tên trai lạ kia rất kĩ, thà chết cũng không chịu khai ra là ai, thực sự khiến ông ta vắt óc suy nghĩ cũng không ra.
Nếu hai người tình nguyện, đã có con rồi, nhân cơ hội bắt người ta chịu trách nhiệm cũng được.