Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 21

"Vậy tôi đưa cậu đến khách sạn." Trước tiên cứ ổn định người đã rồi tính chuyện khác sau, dù sao Đinh Ngạn cũng không chạy được.

Hạ Tư Minh đưa người đi bắt taxi đến một khách sạn năm sao gần đó.

Lúc ở trên xe, Giang Dung ép bản thân không được đến gần Hạ Tư Minh, cậu dựa sát vào cửa xe.

Kỳ phát tình là một quá trình khiến người ta vô cùng khó xử, cậu lấy tay che miệng cố gắng hết sức kiểm soát để không phát ra âm thanh kỳ lạ, nhưng thật sự rất khó chịu.

Giây phút này, cậu khổ sở nghĩ, tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy.

Rõ ràng cậu sắp hòa nhập được với xã hội này rồi, lại đẩy cậu vào tình cảnh khó xử thế này, rốt cuộc cậu đã phạm phải luật trời nào mà phải chịu tội thế này chứ.

Đến khách sạn rồi.

Hạ Tư Minh đỡ Giang Dung xuống xe, vừa cúi đầu đã thấy mắt cậu phủ đầy hơi nước, vành mắt cũng đỏ hoe.

Sao lại còn khóc nữa vậy? Phiền phức thật.

Đinh Ngạn đúng là tạo nghiệp mà.

"Rất khó chịu à?"

"Ừm."

Giang Dung cảm thấy bản thân lúc này không còn là mình nữa, giọng nói cũng thay đổi, nhưng tiếng "ừm" này của cậu lại khiến trong lòng Hạ Tư Minh ngứa ngáy. Anh nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của Giang Dung, trái tim vốn bình lặng lại gợn sóng, trở nên phiền não.

Hạ Tư Minh đặt một phòng giường lớn, gạt đi cảm giác phiền não trong lòng, lấy thẻ phòng rồi dìu Giang Dung lên lầu.

Giang Dung hít hà mùi chanh xanh trên người Hạ Tư Minh, đầu vùi vào ngực anh, việc này có thể khiến cơn nóng bức trong cơ thể cậu giảm bớt một chút.

Hạ Tư Minh bị người ta vùi đầu vào ngực: "..."

Bên ngoài anh có mặc áo khoác, nhưng không cài cúc, mặt Giang Dung áp sát vào l*иg ngực anh, hơi thở phả ra như đang hơ nóng ngực anh, trong mũi tràn ngập mùi đào mật trên người Giang Dung.

Khoan đã, tại sao mùi đào trên người cậu ấy lại càng lúc càng nồng? Dù có xịt nước hoa thì mùi cũng sẽ phai đi chứ.

Cái hôm trời mưa về ký túc xá ở lại, lúc thức dậy Giang Dung đâm vào người anh, anh cũng ngửi thấy mùi này. Trong ấn tượng của anh, Giang Dung hẳn là không dùng nước hoa, lẽ nào là sữa tắm? Có loại sữa tắm nào giữ mùi lâu như vậy sao?

Giang Dung không nặng lắm, cũng không hoàn toàn say khướt, vẫn coi như phối hợp. Hạ Tư Minh đưa người đến tận phòng, tiền phòng dĩ nhiên cũng không thể để Giang Dung tự trả, lát nữa phải bắt Đinh Ngạn trả, để anh ta mất ít tiền.