Không Bán Hủ Thì Sẽ Chết

Chương 5

Hạ Tinh Lang chợt cảm thấy xúc động. Trước đây anh luôn nhìn Kim Thừa Hiệp với ánh mắt đầy hoài nghi, không ngờ hắn lại lên tiếng vì mình.

Doãn Đông Hạo cũng nói: "Em cũng muốn để Tiểu Lang tiếp tục làm center. Nếu có tình huống bất ngờ nào xảy ra, bọn em đều có thể hỗ trợ cậu ấy. Hơn nữa, em cho rằng vai trò của center không chỉ là điểm sáng cá nhân mà còn phải giúp cân bằng đội hình. Cậu ấy đứng ở trung tâm, bọn em có thể theo kịp tiết tấu của cậu ấy."

Hạ Tinh Lang: "…" Đây chẳng phải là đang ám chỉ rằng anh là người yếu nhất nhóm sao? Nếu không phải vì còn cần giữ thể diện để tiếp tục "tung hint" với Doãn Đông Hạo… Thôi bỏ đi, dù sao cũng phải cảm ơn hắn đã lên tiếng giúp.

Giám khảo kiêm nhà sản xuất nhìn thẳng vào anh, hỏi: "Hạ Tinh Lang, em có thể tiếp tục biểu diễn không?"

Hạ Tinh Lang cúi đầu thật sâu trước cả nhóm và ban giám khảo: "Em sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người."

Ở hậu trường, Kim Thừa Hiệp tìm túi chườm đá giúp anh hạ nhiệt. Ý thức của Hạ Tinh Lang dần trở nên mơ hồ, may mà họ là nhóm biểu diễn thứ hai, vẫn còn đủ thời gian để nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên trong đầu anh, bảng trạng thái xuất hiện ngay trước mắt, thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.

[Chúc mừng! Video hậu trường đã đạt 500.000 lượt xem, nhận được thuộc tính tăng cường.

Vui lòng chọn một đặc tính sau làm phần thưởng:

Đàn của nữ thần sắc đẹp: Tăng sức hút giọng hát (Nâng cao trình độ thanh nhạc).

Bóng hình của Thủy Tiên: Tăng sức hút trước ống kính (Khuôn mặt).

Ly rượu của Thần Rượu: Tăng sức hút sân khấu (Nâng cao trình độ vũ đạo).]

Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi cần suy nghĩ. Khán giả luôn xem trọng ngoại hình.

Trong giới giải trí, nếu không có nhan sắc thì khó mà tồn tại. Một idol muốn nổi bật, trước hết phải đẹp trai đã. Dù hát hay nhảy giỏi đến đâu, cũng không bằng một gương mặt có thể "hạ gục" người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hạ Tinh Lang chọn bóng hình của Thủy Tiên. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.

Khi mở mắt ra, Kim Thừa Hiệp đang thay túi chườm đá cho anh, chợt sững người: "Tiểu Lang, sao tự dưng thấy cậu khác khác vậy?"

Hạ Tinh Lang cảm thấy không còn nóng như trước nữa, liền ngồi dậy trên ghế sofa: "He he, em đẹp trai hơn rồi đúng không?"

Kim Thừa Hiệp quan sát kỹ, rồi bật cười: "Chắc là do tôi nhìn nhầm thôi."

"Anh khen em nhiều vào!" Hạ Tinh Lang vẫn chưa soi gương, không biết mình đã đẹp trai đến mức nào. "Anh Thừa Hiệp, khen em đi mà!"

Đội trưởng Kim gọi Doãn Đông Hạo đến. Doãn Đông Hạo nhìn anh một lượt rồi phán ngay: "Không có gì khác cả, mắt cậu hoa rồi."

Nói xong, hắn giơ tay ra, véo thử mặt Hạ Tinh Lang vài cái: "Tiểu Lang vốn dĩ đã khá đẹp trai rồi."

"Nhưng em đang trang điểm mà!" Hạ Tinh Lang lo lắng, bây giờ mà phải dặm lại phấn thì không kịp mất. "Lỡ trôi hết lớp trang điểm thì sao?"

Doãn Đông Hạo chà chà đầu ngón tay, thấy không dính chút phấn nào: "Sợ cái gì."

Hạ Tinh Lang ngẩng đầu, lẩm bẩm: "Liệu sân khấu này có thành công không?"

Doãn Đông Hạo khẳng định chắc nịch: "Sẽ ổn thôi."

Trên sân khấu, MC kiêm giám khảo của chương trình là Phác Hạ cựu thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng - Thiên Sứ Đoàn, hiện tại là ca sĩ solo hàng đầu, giới thiệu: "Nhắc đến phong cách Trung Hoa, hầu hết những sân khấu trình diễn đều mang vẻ đẹp huyền ảo như tranh vẽ. Ngay bây giờ, hai nhóm tiếp theo sẽ mang đến cho chúng ta Đào Nguyên Cảnh."

Trang phục của nhóm họ lấy tông đen làm chủ đạo: áo khoác dài, bên trong là áo sơ mi cổ mở cùng màu, chỉ có thắt lưng là màu đỏ.

Thực ra, Hạ Tinh Lang muốn làm nổi bật nét hoa mỹ của cổ phong hơn, nếu có thể khoác thêm áo ngoài kiểu Hán phục thì tốt nhất. Nhưng stylist không nghĩ vậy, họ quyết định luôn: một đội mặc đen, một đội mặc trắng.

Cuối cùng, nhóm của anh chọn màu đen, vì trắng kết hợp với ánh đèn sân khấu dễ bị chìm.

Trước khi lên sân khấu, Kim Thừa Hiệp giúp Hạ Tinh Lang chỉnh lại tóc, rồi hỏi: "Cậu căng thẳng à?"

Kim Thừa Hiệp thản nhiên đáp: "Đây đâu phải sân khấu đầu tiên của chúng ta."

Nhưng đối với Hạ Tinh Lang, đây mới chính là sân khấu đầu tiên theo đúng nghĩa. Lần công diễn đầu tiên, cũng là ngã rẽ giữa đi tiếp và bị loại.

Doãn Đông Hạo vỗ nhẹ lên vai anh: "Lên sân khấu thôi."

Hạ Tinh Lang cất bước tiến lên sân khấu, phía sau, Kim Thừa Hiệp vội hét lên: "Hai người quên lấy quạt rồi kìa!"

Doãn Đông Hạo, Hạ Tinh Lang: "…"

Nhóm của họ ai cũng cao trên 1m8, toàn là những chàng trai chân dài. Hạ Tinh Lang không phải người thấp nhất, nhưng đúng như câu "cao đứng giữa, thấp trông càng thấp", còn đẹp đứng giữa, cả đội sẽ được tăng thêm một lớp filter lung linh.

Khi ánh mắt khán giả tập trung vào trung tâm sân khấu, họ thường không chú ý nhiều đến các vũ công phụ họa xung quanh. Vì vậy, ai đứng ở vị trí trung tâm sẽ dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc và cũng có cơ hội nhận nhiều phiếu bình chọn cá nhân hơn.