Xuyên Nhanh: Vạn Người Mê Yêu Kiều Rơi Vào Vòng Xoáy Tình Yêu Điên Cuồng

Quyển 1 - Chương 9: Sau khi từ hôn, tất cả mọi người đều muốn có ta

Dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành như vậy vừa xuất hiện đã như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng đợt sóng lớn trong lòng mọi người.

Người qua đường ai nấy đều ngoái đầu nhìn lại, đặc biệt là cánh nam nhân, từng ánh mắt đều mang theo sự thèm thuồng khó che giấu, chỉ hận không thể ngay lập tức ôm lấy mỹ nhân này vào lòng.

Nếu không phải sau lưng nàng có xe ngựa phủ Thừa tướng, sợ rằng bọn họ đã xông lên bắt chuyện rồi.

Bởi vì cả kinh thành ai mà không biết, tiểu thư phủ Thừa tướng đẹp khó ai bì, nhưng đã có hôn ước với Kính Vương.

Mà Kính Vương là ai chứ?

Là hoàng đệ ruột thịt của đương kim Thánh thượng, quyền cao chức trọng, được Hoàng đế vô cùng sủng ái.

Ai dám có ý đồ với nữ nhân của Kính Vương chứ?

Chán sống rồi sao?

Bạch Kiều Kiều không để ý đến những ánh mắt xung quanh, cô nhẹ nhàng bước vào hiệu sách, thong dong dạo quanh các kệ, ánh mắt chuyên chú lướt qua từng quyển một.

Đột nhiên, mắt cô sáng lên, cô vươn tay lấy một quyển sách, rồi xoay người đưa cho Vân Tú.

Vân Tú có phần ngạc nhiên, từ trước đến nay tiểu thư nhà mình ghét đọc sách nhất, sao tự nhiên hôm nay lại thay đổi rồi?

Trong lòng Vân Tú mừng thầm, cảm thấy cuối cùng tiểu thư cũng trưởng thành, hiểu chuyện rồi.

Vân Tú cũng không biết chữ, cho nên cũng không hay biết đống “sách” trong tay mình chẳng hề giúp mở mang kiến thức, mà chỉ giúp “mở mang tư thế”!

Bạch Kiều Kiều liếc nhìn chồng sách dày cộp trên tay Vân Tú, ước lượng một chút rồi gật đầu hài lòng, từng này là đủ rồi.

Cô vỗ nhẹ tay, chuẩn bị bước đến quầy tính tiền.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên.

“A tỷ!”

Trời ạ, lại là giọng nói này sao?!

Bạch Kiều Kiều chỉ cảm thấy một cơn choáng váng ập đến.

Cô không nhịn được mà lén lật trắng mắt trong lòng, sau đó cực kỳ miễn cưỡng quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy ở phía xa có hai bóng dáng một cao một thấp đang chậm rãi bước tới gần.

Bạch Kiều Kiều nhìn kỹ lại, quả nhiên không ngoài dự đoán, người đến chính là thứ muội cùng cha khác mẹ của cô, Bạch Tinh Tinh, cùng với vị hôn phu đáng chết của cô, Cố Bắc Thần.

Chậc, cô đúng là xui xẻo tám đời rồi!

Rốt cuộc là duyên nợ thế nào mà mới ra ngoài một chuyến trong vòng nửa tháng, cô đã đυ.ng trúng nam nữ chính chứ?

Lại nhìn hai người trước mặt mà xem, nam thì tuấn tú phong độ, khí chất bất phàm, nữ thì yểu điệu thướt tha, dịu dàng đáng yêu.