Dựa theo khí hậu, có lẽ nơi này mới chớm thu, tiết trời không quá lạnh. Sở Lâm nhớ lại lúc xuyên qua vẫn đang là mùa đông, hắn mặc áo lông vũ dày cộm, giờ ăn xong lại cảm thấy nóng, liền tiện tay cởi ra, để lộ chiếc áo len màu xám bên trong.
"Hệ thống, nơi này đã là cổ đại, vậy hình dạng ta thế này e rằng có phần không hợp?"
Hắn vừa dứt lời, liền thấy một bọc vải xanh từ trên không rơi xuống. Sở Lâm giơ tay tiếp lấy, mở ra xem, bên trong là một bộ trường sam màu xanh đậm, một đôi giày ủng đen cùng một bộ tóc giả.
Cũng không chậm trễ thêm, hắn cởi đồ ngoài ra, chỉ giữ lại lớp áσ ɭóŧ giữ ấm bên trong, sau đó chậm rãi thay đổi y phục. Khi đã mặc chỉnh tề, lại đội tóc giả, rồi cẩn thận quan sát bản thân một lượt.
Sở Lâm đưa tay ra, hạ giọng gọi: "Gương."
Chẳng bao lâu, một chiếc kính đồng cổ liền xuất hiện trong tay. Hắn nâng lên soi thử, phát hiện bản thân khoác lên cổ phục trông cũng khá hợp.
Thu gương lại, Sở Lâm gói ghém bộ đồ cũ cùng giày vào bọc vải, sau đó để hệ thống giúp hắn thu lấy. Nhận thấy hệ thống lần này dễ nói chuyện, hắn bèn thử thăm dò:
"Hệ thống, lấy cho ta một chiếc điện thoại đi."
[Xin thứ lỗi, hệ thống chỉ cung cấp vật dụng thiết yếu cho cuộc sống của ký chủ.]
"Điện thoại chính là vật dụng thiết yếu đấy, ngươi xem người hiện đại ai mà chẳng ngày ngày ôm điện thoại?" Sở Lâm tận lực thuyết phục.
Nhưng hệ thống lần nữa rơi vào trạng thái giả chết.
Thấy nó không đáp, Sở Lâm cũng lười tranh luận, chỉ tùy tiện đòi một chiếc chăn rồi trải xuống đất nằm nghỉ. Hắn bắt đầu cân nhắc làm sao hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất để sớm quay về, nhưng chưa kịp nghĩ ra biện pháp, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng sấm đùng đoàng, tiếp theo là tiếng mưa rào rào trút xuống mái hiên.
Nghe động tĩnh, Sở Lâm biết bên ngoài chắc hẳn đang mưa rất lớn. Hắn cảm thấy may mắn vì nơi ẩn thân này dù chỉ là một ngôi miếu cũ, nhưng chí ít vẫn vững chãi, không bị gió lùa hay dột nát.
Đúng lúc ấy, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu hắn.
Sở Lâm bật người ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời, hưng phấn nói:
"Nếu ta quảng bá rộng rãi, lại tìm thêm người giúp phân phát miễn phí mì gói khắp cả nước, chắc chắn ai ai cũng sẽ thích! Huống hồ, hương vị của nó còn ngon đến thế, nếu mỗi người trong thiên hạ đều được thử một lần, nhiệm vụ này hẳn chẳng mấy chốc là xong! Tất nhiên, dù là phát miễn phí cũng cần có chút sách lược, phải làm sao để…"