Giang Diễn nghiêng đầu nhìn người đàn ông đeo mặt nạ sói đen đang ngồi bên cạnh mình. Đối phương cũng quay sang, khẽ nhếch môi cười nhàn nhạt. Giang Diễn gật đầu đáp lại, xem như lời chào dành cho cuộc chạm mặt ngắn ngủi khi nãy.
Hai người đàn ông thu lại ánh mắt, không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ dường như căng thẳng hơn một chút.
Lúc này, trong phòng khách đã có đủ tám người, vô tình tạo thành một đội hình cân đối hai bên.
Ghế đơn bên trái có một nam khách mời đeo mặt nạ gấu trúc. Bên phải trên sofa đôi, chỉ có duy nhất nữ khách mời đeo mặt nạ mèo con.
Trên ghế sofa dài, lần lượt từ trái sang phải là: nam khách mời đeo mặt nạ báo đen, nam khách mời đeo mặt nạ sói đen, nữ khách mời đeo mặt nạ linh dương đen, nữ khách mời đeo mặt nạ cá chép đỏ, nam khách mời đeo mặt nạ thỏ trắng, và cuối cùng là nam khách mời đeo mặt nạ hồ ly đỏ.
Khi vị khách thứ chín - Ôn Dư Nhân - quay lại phòng khách, vài ánh mắt lập tức hướng về phía cô. Những vị kháchđang trò chuyện cũng đều im lặng, dường như ai nấy đều chờ xem cô sẽ làm gì để phá vỡ thế cân bằng mong manh vừađược hình thành.
Thế nhưng cô chẳng có suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Chỉ đơn giản đi thẳng đến chiếc ghế trống bên phải, ngồi xuống giữa nam khách mời đeo mặt nạ thỏ trắng và nam khách mời đeo mặt nạ hồ ly đỏ.
Giang Diễn, lúc trước vẫn còn nhìn theo bóng cô, liền thu lại ánh mắt ngay khi thấy cô rẽ về phía bên phải.
Khi Ôn Dư Nhân ngồi xuống, nam khách mời đeo mặt nạ hồ ly đỏ vẫn giữ nguyên tư thế như một bức tượng sống. Không nhúc nhích, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ có đôi mắt hẹp dài thoáng nâng lên một chút.
Còn nam khách mời đeo mặt nạ thỏ trắng thì lại khác. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, anh ta đã lặng lẽ nhìn vào chiếc mặt nạ sói trên gương mặt cô, nhưng không hề tỏ ra hứng thú. Chỉ liếc một cái rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục chăm chú nhìn bàn trà trước mặt.
Chín khách mời đã có mặt đầy đủ. Bình luận trên livestream cũng trở nên náo nhiệt hơn:
[Aaaaa! Chín người này từ vóc dáng đến khí chất đều quá đỉnh! Chỉ đơn giản ngồi trong phòng khách mà cứ như đang chụp ảnh bìa tạp chí vậy. Không dám tưởng tượng nếu họ tháo mặt nạ ra còn gây chấn động đến mức nào.]
[Đúng là ai cũng đẹp, nhưng tổ chương trình bắt họ ngồi yên trong phòng khách làm gì vậy? Cảm giác hơi chán nhỉ.]
[Nhàm chán? Tôi lại thấy màn chọn chỗ ngồi này mới là thú vị nhất! Có quá nhiều chi tiết nhỏ để phân tích! Tôi khuyên mọi người nên tập trung vào bốn người: báo đen, sói đen, sói đen nữ và mèo con.]
[Nhìn cái gì chứ? Tôi chẳng thấy có gì đặc biệt cả! Chỉ thấy nữ khách mời đeo mặt nạ sói không chọn ngồi cạnh nam khách mời đeo mặt nạ báo đen. Thế là lại không có cặp nào để ship. Đau lòng quá trời!]