[Nữ khách mời đeo mặt nạ mèo con có gương mặt nhỏ nhắn quá đi mất! Chiếc mặt nạ trông còn hơi rộng so với cô ấy. Da thì đẹp không tưởng. Lúc làm nhiệm vụ với nam sói, ống kính đều zoom cận mặt mà không nhìn thấy một lỗ chân lông nào luôn. Những người sinh ra đã mang hệ da lỗ chân lông to như tôi chỉ biết ngồi đây mà ghen tị thôi.]
[Aaaaa! Tại sao rõ ràng không nhìn thấy toàn bộ mặt nam sói mà vẫn có thể cảm nhận được anh ta chắc chắn sẽ rất đẹp trai thế nhỉ? Chỉ cần đứng dưới ánh đèn mờ mờ của hành lang thôi mà cũng có thể làm người ta rung động rồi.]
[Nam sói không đáng tin đâu! Nhìn một cái đã thấy là kiểu lãng tử phong lưu, bất cần đời. Mùi vị “trai hư” như bay cả ra ngoài màn hình luôn rồi này. Còn bé mèo thì rõ ràngtrông kiêu kỳ tùy hứng, nhưng rõ ràng đẳng cấp không đủ để đấu với nam sói. Chỉ mới làm một nhiệm vụ cùng nam sói thôi mà đã có dấu hiệu động lòng rồi.]
[Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta là khán giả còn thấy rõ mồm một. Người ta chơi trò chơi chứ chẳng hề để tâm thật lòng.Có mấy lần muốn tạo không khí thân mật hơn mà anh ta cũng né tránh. Còn làm bé mèo hồi hộp đến mức mặt nạ cũng sáng lên. Vậy mà cuối cùng, mỗi lần đều bị anh ta khéo léo né tránh một cách tự nhiên. Kiểu đàn ông thế này cực kỳ nguy hiểm, người bình thường tốt nhất đừng dính vào. Mà một khi đã nghiện rồi thì sẽ vô cùng thảm. Đừng hỏi tôi tại sao biết.]
[Mặc dù vậy nhưng khoảnh khắc hai người đeo mặt nạ sói lướt qua nhau khi nãy thật sự có không khí quá đỉnh. Nam sói đứng với dáng vẻ ung dung lười biếng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên nữ sói. Nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi ấy đúng chuẩn kiểu đã đánh hơi được đồng loại, cảm thấy hứng thú với đối phương rồi. Hy vọng chị nữ sói có thể đảo ngược tình thế, từ từ câu nam sói về làm cún ngoan thì vui phải biết.]
Khi khán giả trên livestream vẫn đang bàn tán sôi nổi, Ôn Dư Nhân và Giang Diễn đã cùng nhau đi xuống phòng kháchbên trong.
Không gian bên trong bày trí đơn giản mà sang trọng. Chính giữa là một chiếc ghế sofa dài, bên trái có một ghế đơn, bên phải là một bộ sofa đôi.
Lúc này, chiếc ghế đơn đã có một nam khách mời ngồi sẵn. Người đó đeo mặt nạ gấu trúc, mặc một bộ trang phục cách tân kiểu Trung Quốc với gam màu nhạt. Dáng vẻ ôn nhuận nho nhã, toát ra cảm giác trầm tĩnh. Anh ngồi yên một chỗ, không tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả của mấy người ngồi trên sofa dài.
Trên sofa dài có ba người: một nam, hai nữ. Không ai trong số họ ngồi sát nhau, mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định.
Ngồi giữa chiếc sofa dài là một nữ khách mời đeo mặt nạ cá chép màu đỏ. Cô mặc chiếc váy công chúa màu tím taro (màu tím khoai môn). Điểm nhấn là hai má lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện mỗi khi cười. Lúc Ôn Dư Nhân và Giang Diễn bước vào, cô đang nói chuyện. Giọng nói mềm mại, ngọt ngào. Ngay khi nhìn thấy họ, cô đột ngột dừng lại. Đôi mắt phía sau lớp mặt nạ bỗng mở tròn xoe đầy vẻ hiếu kỳ.
Ngồi bên phải cô là một nam khách mời cũng đeo mặt nạ đỏ. Chỉ là khí chất lạnh nhạt, xa cách toát ra từ người anh lại hoàn toàn trái ngược với chiếc mặt nạ hồ ly đỏ rực. Càng làm tăng thêm vẻ giảo hoạt, yêu mị trên khuôn mặt. Bàn tay anh đặc biệt thu hút. Nữ khách mời ngồi bên trái của cô cá chép, trong lúc uống mấy ngụm nước, ánh mắt không ít lần lướt về phía đôi tay ấy.
Nữ khách mời ngồi bên trái chiếc ghế sofa dài là người đeo mặt nạ linh dương đen. Cô có làn da bánh mật khỏe khoắn, vóc dáng vô cùng hoàn mỹ. Dù chỉ đang ngồi, nhưng đôi chân dài thẳng tắp của cô vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn.
Ánh mắt cô lướt qua Ôn Dư Nhân và Giang Diễn. Đặc biệt dừng lại một lúc khi nhìn đến chiếc mặt nạ sói của Ôn Dư Nhân. Sau đó, ánh nhìn lại chuyển sang phía Giang Diễn. Khi nhìn thấy chiếc sơ mi ôm sát bờ vai rộng và quần tây cắt may tinh tế tôn lên từng đường nét cơ bắp của anh, trong mắt cô lóe lên một tia tán thưởng rõ ràng.
Ôn Dư Nhân không vội chọn chỗ ngồi. Chiếc điện thoại trong túi áo khẽ rung lên, cô liền quay sang hỏi nhân viên chương trình xem có phòng rửa tay gần đó không. Sau khi chào một câu ngắn gọn với Giang Diễn, cô xoay người rời đi theo hướng nhân viên chỉ.
Giang Diễn nhìn theo bóng lưng cô một lát, sau đó lướt nhìn qua chiếc sofa dài và ghế đôi đối diện. Cuối cùng lựa chọn ngồi vào một chỗ trống trên ghế sofa dài. Tuy nhiên, không phải cạnh nữ khách mời đeo mặt nạ linh dương đen, mà chọn vị trí xa hơn một chút, giữa hai người họ vẫn còn cách hai chỗ trống.