Vị Hôn Thê Của Tôi Bị Show Hẹn Hò Đoạt Mất

Chương 8: Sói đội lốt thỏ

Ôn Dư Nhân khẽ cụp hàng mi xuống, đầu ngón tay dừng lại trên chiếc mặt nạ thỏ trong giây lát, rồi nhẹ nhàng cầm lên.

Nhân viên công tác bên cạnh lên tiếng hỏi nhỏ:

“Cô quyết định chọn mặt nạ này sao?”

Cô đưa mắt nhìn về phía ống kính máy quay đang tập trung ghi lại hình ảnh bàn tay mình, khẽ lắc đầu. Không chút do dự, cô đặt chiếc mặt nạ thỏ trở lại khay, sau đó… cầm lên chiếc mặt nạ ngay phía trên nó.

Sự thay đổi này quá bất ngờ, nhân viên không kìm được thốt lên:

“Sói?”

“Ừm.” Ôn Dư Nhân khẽ đáp, giọng bình tĩnh như thể chỉ vừa chọn một tách trà, “Tôi cần đeo nó ngay bây giờ sao?”

Nhân viên thoáng ngẩn người, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng phải mất vài giây mới tìm lại được giọng nóicủa mình. Nhân viên nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, gật đầu:

“Đúng vậy, ngay bây giờ. Cô sẽ phải giữ nguyên chiếc mặt nạ này cho đến ngày mai. Chỉ khi thông tin của các khách mời chính thức được công bố mới có thể tháo ra. Trong khoảng thời gian này, xin lưu ý không tiết lộ danh tính hay bấtkỳ thông tin cá nhân nào.”

Ôn Dư Nhân cúi xuống nhìn chăm chú chiếc mặt nạ trong tay mình. Có thể thấy chương trình đã dày công đầu tư vàokhâu thiết kế. Họ không đơn giản chỉ in hình con vật lên một miếng nhựa rồi cắt ra thành mặt nạ sơ sài cho có lệ. Thay vào đó, từng đường nét đều được chế tác tỉ mỉ, mô phỏng theo nguyên mẫu từ loài vật, mang đến cảm giác chân thực và sống động. Toàn bộ đều là sản phẩm được chế tác kỹ lưỡng, mang phong cách độc đáo, vừa giữ được sự huyền bí, vừa không làm người đeo cảm thấy ngột ngạt.

Chiếc mặt nạ sói trong tay cô có tông đen tuyền chủ đạo, phía trên còn có đôi tai sói dựng lên đầy kiêu hãnh. Đặc biệt, phần mõm sói được nhà thiết kế xử lý vô cùng tinh tế. Những đường cong sắc sảo được tận dụng khéo léo để tạo nên hình dáng sống động, sắc bén như thể con sói thật đang ẩn nấp trong bóng tối.

Tông màu u ám mang đến khí chất lạnh lùng và cô độc, trong khi những đường nét sắc nhọn lại gợi nên sự dữ tợn đầy uy nghi. Một vẻ đẹp hoang dã và nguy hiểm của kẻ săn mồi bẩm sinh, ẩn giấu sau lớp vỏ bí ẩn.

Thế nhưng, chất liệu chính của mặt nạ là những sợi lông vũ tối màu mềm mại, điểm xuyết thêm vài viên đá quý tinh xảo. Sự kết hợp này không chỉ làm dịu đi nét sắc lạnh của thiết kế mà còn tôn lên vẻ thanh nhã đầy cuốn hút, mang đến cảm giác vừa bí ẩn vừa kiêu sa.

Ôn Dư Nhân nhẹ nhàng nâng mặt nạ lên, cẩn thận đeo vào. Sau đó cô nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên chương trình:

“Như vậy đã ổn chưa?”

Nhân viên lại một lần nữa đứng ngẩn ra nhìn cô hồi lâu, không thốt nên lời. Lần này là vì tổng thể quá mức bất giờ. Một chiếc mặt nạ đáng lẽ mang theo sự sắc lạnh lại được dung hoà bởi khí chất nhã nhặn và trầm tĩnh của cô, khiến nó vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, như một sự hấp dẫn không thể chạm vào.

Người quay phim có phần chuyên nghiệp hơn một, chậm rãi nâng máy quay điều chỉnh tiêu cự, để ống kính bắt trọn hình ảnh Ôn Dư Nhân – đeo mặt nạ sói – chính thức xuất hiện trên màn hình. Từng đường nét hài hoà giữa sự mềm mại và mạnh mẽ, tạo nên một hình ảnh đầy mê hoặc.

Lúc này, các khách mời trong tám khung hình còn lại cũng lần lượt hoàn tất việc chọn mặt nạ.

Cảnh tượng ấy vừa lên sóng, bình luận trong livestream lập tức bùng nổ. Dòng chữ trôi vùn vụt đến mức như muốn tràn khỏi màn hình:

[Trời ơi! Mỗi lần lướt qua là tim tôi lại đập thình thịch, hết lần này đến lần khác! Dàn khách mời lần này thực sự chất lượng đỉnh quá! Dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt mà nhìn đã thấy toàn trai xinh gái đẹp xuất sắc!]

[Sáng quá, sáng quá luôn! Nếu có Hậu Nghệ thì cũng phải rượt đuổi theo dàn khách mời lần này mất thôi.]

[Ngay từ lúc họ giơ tay chọn mặt nạ là tôi đã thấy có biến rồi… Cái không ổn chính là: quá đẹp. Bàn tay nào cũng đều đẹp mê hồn. Đặc biệt là nữ khách mời số bốn. Trời ơi! Cô ấy đâu phải đang chọn mặt nạ mà là đang ve vuốt trái tim nhỏ bé ửng đỏ của tôi đây này!]

[Tôi chỉnh thức tuyên bố. Tôi yêu nữ khách mời số bốn! Mà khoan, tôi vẫn thích đàn ông nhé, không phải bẻ cong đâu! Dàn nam hôm nay đúng chuẩn gu tôi. Nhưng ngay khi cô ấy xuất hiện, mắt tôi cứ dán chặt chẳng thể không rời! Sói tỷ, hôn hôn nè!]

[A a a a nữ khách mời số bốn quá đỉnh rồi! Lúc nhìn tay cô ấy, tôi cũng nghĩ giống Thẩm Tân An - tưởng cô sẽ chọn thỏ hoặc mèo, kiểu mặt nạ nhẹ nhàng dễ thương. Ai ngờ lại là… sói. Mà điều quan trọng là: ngoại hình cô ấy hoàn toàn không hợp với hình ảnh “sói” đâu nhé! Làn da trắng đến mức như phát sáng, môi đỏ rực, cổ thon dài tinh tế. Cổ áo sườn xám kín đáo mà dịu dàng… thế mà lại đeo mặt nạ sói đen. Ai hiểu nổi cái cú phản đòn này không? Cảm giác như sẽ bị một đại mỹ nhân nhỏ nhẹ, dịu dàng… từ từ ăn tươi nuốt sống luôn ấy! Vừa nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!]