Beta Qua Đường Cự Tuyệt Lên Hot Search

Chương 28

[Hôm nay Phó Thần hạ phàm không tiện ra tay, từ ngày mai, fan nào muốn lên tiếng thì làm ơn bình tĩnh lại, không thì binh lính nhà họ Phó sẽ thay mặt trấn áp đấy.]

[Lần đầu tiên Phó Thần lên sóng truyền hình, để xem ai dám xớ rớ tới gần, dù là hoa thì cũng phải héo trước mặt anh!]

[Ai mà làm show bị khóa, để tụi này không nhìn thấy Phó Thần nữa thì xác định là cả fandom cùng tiêu!]

[Ủa, fan Phó Tu Chi... hình như còn bá đạo hơn fan Tô Dương thì phải?]

[Ờ, kiểu... hơi có mùi điên nhẹ.]

[Cũng khó trách họ, dù Phó Thần thi đấu 5 năm nhưng hình ảnh để lại ít đến thảm thương, một nửa còn là highlight thao tác chơi game. Theo đuổi idol khổ thế này, mấy ai chịu nổi chứ?]

[Phó Thần vừa xuất hiện, vạn thần cúi đầu. Tuy có hơi ngốc chút nhưng rất chân thật.]

[Phó Thần à Phó Thần, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được anh rồi!]

[Má ơi, toàn màn hình là đòn chí mạng!!!]

[Sao lại có người đâm trúng gu tôi dữ vậy trời?!]

[Người phía trước giữ chặt quần vào, sắp rơi rồi kìa.]

[Đẹp trai, xinh đẹp, mê chết tôi rồi!]

[Cái đối mắt này đúng là đỉnh cao, có cảm giác như ngầm bùng cháy vậy đó!]

[Bảo sao khiến cả Omega đỉnh cấp cũng phải khen ngợi, nhan sắc này không lừa ai cả.]

[Người gần như hoàn hảo cuối cùng mà tôi từng thấy cũng là Phó Thần, cái eo, cái tay, gương mặt này, trừ EQ ra thì chẳng có gì để chê hết!]

[Tuy là nhân viên nhưng cũng không sao, dù gì Beta cũng có thể thích bất kỳ giới tính nào mà.]

[Anh Khúc đẹp thật, quyến rũ thật, cuốn hút thật, nhưng mà... không hiểu lãng mạn gì cả!]

[EQ đó đúng là tiếc cho gương mặt quá đẹp như của anh ấy!]

[Không sao đâu Phó Thần, nếu anh thích thì cứ tiến lên thẳng mặt, anh nói uyển chuyển tôi sợ người ta không hiểu, tôi ủng hộ anh!]

[Phó Thần à, nếu trong mắt anh đã có anh ấy thì dứt khoát tỏ tình, hôn nhau, tắt đèn, lên giường một đường thẳng tiến luôn đi!]

[Đừng có trừu tượng quá, chỉ mới nhìn nhau một cái thôi mà!]

[Ờm... Beta làm anh dâu cũng không tệ đâu (hơi rối trí), miễn là Phó Thần thích là được rồi.]

[Chuẩn, dù anh ấy có thích một con chó tôi cũng sẽ nhận làm anh dâu, cả đời này tôi sống chỉ vì ba chữ Phó Tu Chi mà thôi!]

[Nhân viên cũng được, tại tính anh nhà tôi hơi lạnh, mong anh Khúc kiên nhẫn chút.]

[Anh Khúc đẹp quá, nhìn cũng có vẻ "trâu bò" đấy chứ, fan Phó Thần chúng tôi rất hài lòng! (giơ ngón cái)]

[Phía trước đang nói cái gì vậy?! (choáng)]

[Ờ... Phó Thần lạnh lùng cấm dục, đừng nói thích, ngay cả cảm xúc cũng chẳng dao động mấy. Nhưng ai cũng biết Alpha rất trọng ham muốn mà càng đỉnh cấp thì nhu cầu càng cao, chứ đến lúc đó... ờ thì... các người hiểu rồi đấy.]

[Mọi người cứ bảo Phó Thần trông "không được", chỉ có fan lâu năm mới biết chúng tôi lo cho cảm xúc của ảnh thế nào. Chỉ có hai khả năng: hoặc anh dâu bị... chết, hoặc Phó Thần tự mình nghẹn chết thôi.]

[Tô Dương với ảnh đế Từ chẳng phải cũng là Alpha đỉnh cấp sao? Sao suy nghĩ của dân giới eSports các người lại bẩn thế nhỉ?]

[Vì Phó Thần gần như không hề dao động cảm xúc, chứng tỏ khả năng tự kiểm soát cực kỳ mạnh.]

[Vì Phó Thần là Alpha đỉnh cấp nhưng lại không có dấu hiệu nào của việc xả áp.]

[Vì yết hầu rõ, ngón tay dài, sống mũi cao... nhưng sắc mặt lại luôn vô cảm.]

[Vì lúc thi đấu, Phó Thần có thể lạnh lùng vô tình mà đỏ mắt tàn sát cả đội bên kia.]

[Vì Phó Thần quá hoàn hảo, ai học ABO rồi đều biết Alpha càng đỉnh thì càng phải dùng toàn tâm lực để kiềm chế bản năng.]

[Tóm lại, ai hiểu thì tự hiểu nhé~]

Khúc Thính Dung nhìn chằm chằm anh quay phim, khóe miệng giật nhẹ: “Quay khách mời đi, lia trúng một người bình thường như tôi thì không hợp lý lắm đâu ha.”

Người quay phim lắc đầu rồi đưa cho cậu một vật.

Khúc Thính Dung nhíu mày nhận lấy, quên bẵng chuyện Phó Tu Chi vẫn còn đứng ngay trước mặt mình.