Beta Qua Đường Cự Tuyệt Lên Hot Search

Chương 11

“...”

“...”

“Thôi xin đi, Phó Tu Chi có cái kiểu mặt lạnh Diêm La ấy mà tham gia show hẹn hò thì chẳng phải máu me khắp nơi à?”

“Cảm giác cậu đang nằm mơ rồi. Ai mà chẳng biết Phó thần ngoài thi đấu ra thì chưa từng xuất hiện trước công chúng chứ. Hơn nữa ETR mới vô địch giải thế giới hai tháng trước, đến ông chủ của câu lạc bộ Thịnh Quả cũng không lôi nổi Phó thần ra PR, mơ đến chuyện anh ta tham gia show hẹn hò thì thà mơ Tô Dương đi đóng phim thần tượng còn hơn.”

“Tôi cũng muốn thấy Phó thần lắm, nhưng không dám hy vọng xa vời. Thôi thì fan cũ như tôi chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.”

“Đám mê trai kia im đi được không, Phó thần chỉ cần thi đấu giỏi là đủ rồi, ai cho phép các người ở đây lải nhải mãi thế.”

“Ha, tôi mê mặt anh ta thì sao? Nếu thật sự anh ấy chịu lộ mặt, tôi đang thiếu chỗ tiêu tiền đây. Chỉ cần Phó Tu Chi chịu lộ diện thì tôi vung tay ném một, hai trăm triệu cũng không tiếc.”

“M* kiếp, Phó thần là game thủ, đừng mang mấy trò giải trí của giới showbiz vào đây. Anh ấy không cần fan nuôi, chỉ cần đánh trận giỏi là đủ để cao vời vợi đến mức mấy người với không tới rồi.”

“Tôi nói rồi mà, chỉ cần Phó Tu Chi xuất hiện là y như rằng chiến trường bùng nổ.”

“Đcm, tôi chỉ là một người qua đường chẳng dính dáng gì đến giới game hay showbiz mà cái điện thoại bị Phó Tu Chi chiếm sạch màn hình rồi. Mỗi lần anh ta xuất hiện là lại bùng nổ trận chiến giữa fan kỹ năng và fan nhan sắc.”

“Chán thật, một topic thảo luận hay ho bị biến thành bãi chiến trường chỉ vì một mình Phó Tu Chi mà loạn hết cả lên.”

“Kệ đi, ai nấy đều bận rộn tranh giành xem ‘anh trai’ của mình hay ‘đại thần’ của mình mới đúng, mà hai danh xưng ấy lại là cùng một người, thế nên càng không ai chịu nhường ai.”

“Tôi cảm thấy… ờm… nhưng cậu nói đúng đấy.”

“Nhìn thấy chiến tranh lại bùng lên, tâm trạng của tôi hiện tại thật sự không biết nói sao cho hết nữa.”

Khúc Thính Dung đọc xong bài viết, cảm xúc lớn nhất chính là: đám khán giả này gan to thật. Cảm xúc thứ hai là: mấy vị khách mời này đúng là chẳng có ai dễ đυ.ng cả.

Tuy cậu không rõ nhân vật gây tranh cãi lớn nhất ten Phó Tu Chi kia là ai, cũng không biết những Omega mà mọi người nhắc đến là ai, nhưng mấy Alpha đỉnh cấp kia thì cậu vẫn còn chút ấn tượng.

Hòa Gia Ngôn là Phó cục trưởng Cục cảnh vệ thành phố G, Hứa Tri là quân nhân cấp cao, đương nhiên không có khả năng xuất hiện trong chương trình giải trí rồi.

Nhưng phải cảm thán trí tưởng tượng bay xa của cư dân mạng, đúng là lên mạng rồi cái gì cũng dám nói, ngay cả hai vị Diêm Vương sống ấy mà cũng mang ra bàn tán cho được.

Còn vị tổng tài Thôi Cảnh Ngôn kia, lý do mọi người đưa ra thật sự rất có lý.

Nhưng như những gì bài viết đã nói, Thôi thị hiện giờ là ông trùm trong thị trường thuốc ức chế, nắm giữ công nghệ độc quyền. Chỉ cần thế giới này còn tồn tại khái niệm Alpha và Omega, chỉ cần kỹ thuật tuyệt mật kia không bị rò rỉ thì Thôi thị vẫn mãi mãi đứng trên đỉnh cao.

Nếu vị ấy thật sự xuất hiện... vậy thì cậu nhất định phải dốc hết toàn lực chú ý. Bởi vì đây chính là nhân vật không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Còn về Omega, Khúc Thính Dung vẫn luôn cho rằng đây là loài còn khó đối phó hơn Alpha, ai tới cũng chỉ có thể cẩn trọng, cẩn trọng và cẩn trọng thêm nữa.

Nhưng thứ khiến cậu tò mò nhất vẫn là cái tên chỉ vừa xuất hiện đã khiến cả bài viết bùng lên thành chiến trường là Phó Tu Chi.

Phó Tu Chi - một cái tên chỉ xuất hiện vào những thời khắc nhất định trên màn ảnh nhưng lại là huyền thoại trong giới.

Trong mấy năm ở đội cảnh vệ, Khúc Thính Dung đã nghe danh người này không biết bao nhiêu lần, mà lý do cũng rất đơn giản là bởi vì có một cậu beta thiên tài dưới quyền cậu chính là một fan cuồng thứ thiệt của vị thần eSports ấy.