Tôi Là Thế Thân Cho Chó Á!!!

Chương 19

Khi Kính Thần nghe nói Giang Trản và một doanh nghiệp xảy ra mâu thuẫn, đối phương đã lập tức làm một kế hoạch rồi đến gặp Hoắc Đình, điều chỉnh phí đại diện tăng thêm hai triệu.

Hoắc Đình cảm nhận được sự chân thành của Kính Thần, thêm vào đó, danh tiếng của đối phương cũng đã có sẵn, nếu Giang Trản đại diện thì đó sẽ là một sự thắng lợi cho đôi bên.

Giang Trản tin tưởng vào cái nhìn của Hoắc Đình,

"Đừng có làm ra trò quái gở gì." Cố Sở nói.

Hoắc Đình: "Sếp Cố yên tâm, lần này sẽ không."

Cố Sở hừ một tiếng, Giang Trản nắm tay hắn, bảo hắn đừng dọa người.

Kết thúc cuộc gọi, Cố Sở nói: "Kinh Thị là đất của Lục Trầm, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đi một chuyến."

Giang Trản: "Tôi đi làm, sao lại gặp hắn được."

"Chuyện đó ai mà biết được." Cố Sở nheo mắt: "Ai mà biết một thằng ngu sẽ làm gì."

Giang Trản: "……” Thế này là không bỏ qua được rồi.



Giang Trản mua vé máy bay đến Kinh Thị vào ngày trước lễ trao giải, lúc đó danh sách đề cử đã được công bố. "Truy Sát" có bảy đề cử cho các giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc nhất, Mỹ thuật xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Kể từ khi có đề cử, "Truy Sát" lại trở thành một cơn bão, lượt xem trên mạng được đẩy lên một tầm cao mới.

Các fan và anti-fan chiến đấu suốt ngày đêm trên mạng.

Đoàn đi bao gồm: đại diện Hoắc Đình, trợ lý Lương An, chuyên gia trang điểm thường xuyên của Giang Trản, Tằng Văn Lam và một vệ sĩ.

Vệ sĩ này là người trong đội vệ sĩ của Cố Sở, không thường xuất hiện trước công chúng, nhưng khả năng hành động không có gì phải chê, quan trọng là anh ta rất hiểu rõ tình hình, Cố Sở đã yêu cầu họ đi theo Giang Trản, lương sẽ do Cố Sở trả.

Giang Trản biến mất sau khi "Đoạt vị" đóng máy, không đăng nhập Weibo, không đăng video trên Douyin, cũng không xuất hiện trong bất kỳ sự kiện nào, giống như anh đã đột nhiên biến mất. Các fan thì mỗi ngày đều hỏi tình hình dưới studio, họ nhớ anh vô cùng, lo lắng anh bị studio hại.

Giờ cuối cùng cũng có lịch trình, các fan lập tức phấn khích, những ai gần đó đều chuẩn bị ra sân bay đón, các diễn đàn ẩn danh cũng bắt đầu bàn tán.

[JZ bay từ Hải Thành đến Kinh Thị, xác nhận sẽ tham gia Giải thưởng Hoa Cẩm.]

[Không phải nói sẽ không tham gia nếu không đoạt giải à? Sao tự dưng có lịch trình vậy?]

[Đừng coi đề cử không quan trọng, dù sao đề cử cũng phải ghi vào bảng thành tích, có một số diễn viên cả đời cũng không thể có nổi một đề cử đâu.]

["Truy Sát" đạt doanh thu cao như vậy, JZ là nam diễn viên chính, nếu không tham gia thì cả đoàn phim cũng không cần đi dự sự kiện nữa à?]

[Tôi ghét nhất là mấy fan SB của JZ, giống như chó điên, ai thấy cũng cắn. "Truy Sát" chỉ có JZ à? Những người khác không có đóng góp gì sao? Trong mắt fan của anh ta, dù cho đề cử cho vai phụ, âm nhạc, mỹ thuật hay kịch bản, nếu JZ không tham gia thì những người khác cũng đừng hòng tham gia à. Fan có thể quyên góp tiền làm một giải thưởng riêng để trao cho JZ, như vậy anh ta có thể tham gia mọi sự kiện rồi đấy.]

[Lầu trên ghen tị gì thế, là vì mày không có doanh thu, không có ngoại hình, không có vóc dáng nên mới nổi giận à? Nếu thế thì chăm chỉ rèn luyện diễn xuất, tiêm thuốc, tập thể dục đi, đừng ở đây la hét vô ích.]

[Ai không biết gần đây ai đó bị từ chối tham gia sự kiện giải thưởng, không có lịch trình, chắc chắn là đi tìm người tổ chức sự kiện rồi. Xem đi, đã làm hài lòng các ông lớn phía sau nên giờ thì có lịch trình rồi đấy.]

[Người kia chắc là L Thủy Đế nhỉ, L Thủy Đế hôm trước còn viết bài xin lỗi JZ trên Weibo, fan lại quên mất rồi sao?]

[Không thể quên đâu, trong giới giải trí là một kỳ tích, đã theo minh tinh bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy được ảnh đế tự mình xuống xin lỗi. Chỉ có thể nói người phía sau JZ quá mạnh.]

[Không biết người phía sau JZ mạnh không, chỉ có thể nói người phía sau Lục Minh quá bình thường thôi.]

[Ảnh đế xuống đây? Ảnh đế lên thiên đàng rồi à?]

[Cái tên anti-fan này, giờ vẫn còn thời gian trò chuyện, cứ liên tục bảo vệ kẻ này.]

[Tôi là anti-fan bao giờ? Nếu có thông tin chính xác, tôi sẽ chia sẻ với mọi người.]

[Anti-fan, chứng cứ:

‘Chủ thớt: Một đóa hoa nhài

Giang Trản bị đội trưởng ONLY giành mất hợp đồng nam trang XX, thật đáng thương, tưởng rằng vào ngành điện ảnh sẽ thăng cấp, ai ngờ trong mắt các nhãn hàng, còn không bằng cả những nhóm mới thành lập.’

‘Chủ thớt: Một đóa hoa nhài

Chân Giang Trản ngắn như vậy sao? Đi bộ cúi đầu nhìn như ông già.’]

[Cao 1m87 mà bị nói là chân ngắn, vậy những người có tỷ lệ cơ thể như thế còn không tự ti nhảy xuống biển luôn sao.]

[Vì mọi người đang bàn về nhân vật chính đầu tiên của bộ phim đạt 2,1 tỷ doanh thu phòng vé, vậy thì cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của nhân vật chính và chờ đón tạo hình trên thảm đỏ lần này nhé.

[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]]

[Chủ đề này đã bị xóa, không thể xem.]

Giang Trản lên máy bay lúc 9 giờ tối, từ Hải thị đến Kinh thị mất hơn hai giờ. Anh định mua vé máy bay lúc 11 giờ đêm, nhưng Cố Sở không đồng ý, Cố Sở nói đến khách sạn sẽ quá muộn, tốt hơn là đi sớm một chút, có thể nghỉ ngơi sớm hơn.

Thật ra Cố Sở không muốn để Giang Trản rời đi, một năm họ có nửa thời gian không thể gặp nhau, nhưng hắn cũng biết mình không thể ngăn cản, lại lo lắng cho sức khỏe của Giang Trản, cuối cùng tất cả những sự không muốn đều thua trước sự không đành lòng.

Mỗi lần thấy Cố Sở như vậy, trong lòng Giang Trản luôn có một cảm giác khó nói, không thể giải thích.

Anh đã từng nói qua, đôi khi anh không thể nhìn rõ Cố Sở, nếu không nhìn rõ thì thôi, cứ đi bước nào tính bước đó, suy nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.

Vì đây là chuyến đi công khai, Cố Sở không thể đi xe của Giang Trản để đưa anh ra sân bay, hắn cũng không thể làm hành động lái xe theo sau đưa Giang Trản đi nên tâm trạng càng thêm phiền muộn.

"Chắc tôi còn thua fan của anh nữa đó." Khi tiễn Giang Trản ra ngoài, Cố Sở lầm bầm, fan của Giang Trản rất cuồng nhiệt, nửa đêm cũng có thể canh ở sân bay.

Giang Trản đặt vali vào cốp xe, nghe thấy vậy, anh hơi dừng lại rồi mỉm cười: "May là em không phải."

"Tại sao?" Cố Sở càng tức giận, mình không xứng đáng làm fan của Giang Trản sao?

Giang Trản đi đến bên cạnh hắn, thì thầm: "Vì tôi không chơi fan, nhưng chơi chchơiịch em."

Cố Sở: "..." Hắn chớp mắt, dường như không ngờ anh lại đột nhiên nói ra câu nói như vậy. Sau một lúc, nhiệt khí từ lưng hắn lan ra rồi lan lên tai rồi lan ra cả khuôn mặt.

Giang Trản nhìn vẻ mặt hiếm khi không tự nhiên của hắn, nhướng mày, lúc này trông Cố Sở như một đóa hoa hồng đang nở trong khu vườn, nóng bỏng và rực rỡ.