Xuyên Vào Niên Đại Văn, Pháo Hôi Phản Kích Xé Cốt Truyện Đến Cùng

Chương 8: Quà Gia Nhập Nhóm Chat

Editor: Hye Jin

____________

Nhóm trưởng lập tức trả lại, lạnh lùng nói: "Mỗi người khi vào nhóm đều có, đồ của họ còn giá trị hơn của cô."

【Ta là vương giả tang thi - Kinh Mặc】: Đúng vậy đó, Khương Mật, cô cứ nhận đi. Lúc tôi vào nhóm, nhóm trưởng cho tôi một vật giúp tôi một bước thành Vua tang thi đấy.

【Kiếm tu vô địch, một kiếm phá vạn pháp – Tức Trần】: Tôi trực tiếp từ Kim Đan lên Nguyên Anh.

【Chiến binh giáp máy mạnh nhất tinh hệ, chuyên diệt trùng – Alpha】: Tôi nhận được một cơ giáp cấp S.

【Mỹ nam tử Thái tử hôm nay cũng muốn làm hoàng đế – Vân Khanh】: Một triệu lạng vàng.

【Người tiền sử ngây thơ không biết gì – A Bố】: Hehe, nhóm trưởng dạy tôi cách xây nhà, trồng trọt, chăn nuôi.

【Tiểu thư bạch phú mỹ đang chật vật sinh tồn trong mạt thế – Tiêu Tiêu】: Tôi thức tỉnh dị năng.

【Học sinh lớp 12 sắp được giải thoát – Chúc Ngư】: Tôi phát triển được kỹ năng nhìn qua là không quên.

Khương Mật: “……”

So sánh thế này, nhóm trưởng nói quả không sai.

Khương Mật tiếp tục mở lì xì của những người khác. Alpha tặng cô một thùng… dung dịch dinh dưỡng?

Các loại dung dịch này có ghi chú mùi vị, Khương Mật lướt qua một lượt: có vị tỏi, rau mùi, khổ qua, cà rốt—những mùi vị mà theo cô là khó nuốt. Nhưng cũng có những vị trông bình thường hơn như dưa hấu, đào, dứa, thậm chí cả thịt kho tàu.

Tức Trần tặng cô một xấp phù chú. Khương Mật kiểm tra qua: phù may mắn, phù xui xẻo, phù thanh tẩy, phù gia cố, phù băng, phù dương quang, phù không gian—mỗi loại mười tờ.

Vân Khanh và A Bố thì đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Vân Khanh tặng cô mười lạng vàng, còn A Bố thì tặng hẳn một con cừu còn dính máu… nhưng đã bị lột da, nhìn vô cùng sốc.

So với những viên tinh hạch mà Kinh Mặc nói là vừa moi ra từ đầu thuộc hạ tang thi của mình, thì lì xì của Tiêu Tiêu và Chúc Ngư có vẻ bình thường hơn nhiều. Cả hai đều tặng cô hai thùng đồ.

Thùng của Tiêu Tiêu có một nửa là vải vóc, bông gòn, nửa còn lại là băng vệ sinh phụ nữ. Thùng thứ hai chứa đầy thực phẩm: kẹo, bánh quy, trái cây đóng hộp, thịt hộp.

Khương Mật mở hai thùng của Chúc Ngư. Một thùng toàn băng vệ sinh, thùng kia chứa đầy hạt dưa, bánh cay, khoai tây chiên, mì gói và nước có ga.

Khương Mật: "......"

Rất có tâm đấy chứ.

Cô cảm ơn mọi người trong nhóm, sau đó hái tám bông hoa Vô Cực từ cây Vô Cực trong không gian thần kỳ để gửi quà đáp lễ. Ngay lập tức, cô nhận được hai loạt dấu chấm than từ nhóm trưởng và Tức Trần.

【Chủ nhóm vĩ đại và đẹp trai nhất thế giới】: Là hoa Vô Cực! Là hoa Vô Cực đó! Tiểu Khương Mật, em lấy thứ này từ đâu vậy?

【Học sinh lớp 12 sắp được giải thoát – Chúc Ngư】: Thứ này rất quý giá sao?

【Kiếm tu vô địch, một kiếm phá vạn pháp – Tức Trần】: Cực kỳ quý giá! Lá cây Vô Cực có thể thay thế bất kỳ nguyên liệu nào trong luyện đan hay luyện khí, thậm chí giúp tỷ lệ thành công đạt mức tuyệt đối. Hoa Vô Cực có thể giúp tâm trí thanh tỉnh, phá bỏ chướng ngại, hiệu quả tốt hơn trăm ngàn lần so với đan dược mà nhóm trưởng tặng cô. Quả Vô Cực có thể kéo dài tuổi thọ, nghe nói thời gian có thể dao động từ mười năm đến cả nghìn năm.

【Chủ nhóm vĩ đại và đẹp trai nhất thế giới】: Mặc dù cậu nói đúng đó, nhưng tôi không vui với câu trước của cậu đâu!

【Tiểu thư bạch phú mỹ đang chật vật sinh tồn trong mạt thế – Tiêu Tiêu】: Thật sự lợi hại đến vậy sao?

【Kiếm tu vô địch, một kiếm phá vạn pháp – Tức Trần】: Đây là thần thụ trong truyền thuyết, ngay cả nhóm trưởng chưa chắc có.