Gối Tương Tư

Chương 28

Nếu kể chuyện này cho người ngoài, chính nàng cũng cảm thấy thật hoang đường.

Thế nhưng, khi lời nói sắp bật ra khỏi miệng, trong lòng nàng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Cứ như thể trên người nàng thực sự đã xảy ra một chuyện kỳ lạ mà người thường khó lòng thấu hiểu.

Sau một thoáng im lặng, nàng chậm rãi mở lời: “Gần đây, ta thường xuyên mơ những giấc mộng kỳ quái.”



Một nén nhang sau, Tống Cẩm Hòa cầm theo một xấp bùa vàng ngờ vực bước ra khỏi Linh Thanh điện.

Bùa vẽ những nét bút như rồng bay phượng múa.

Mỗi đêm đặt một lá bùa dưới gối, có thể ngăn chặn những giấc mộng quái dị.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Tống Cẩm Hòa có chút không tin, nhưng vẫn phải thử một lần.

Nàng thực sự không muốn mơ thấy những điều đó nữa.

Vừa chậm rãi rời khỏi điện, vừa ngắm nghía lá bùa trên tay, rồi cẩn thận để vào trong tay áo.

Ngẩng đầu lên, trước Hồng Tiên điện, một cô nương mặt mày hớn hở cầm theo dải lụa đỏ và thẻ gỗ từ bên trong bước ra.

Tâm trạng lúc kể về giấc mộng khi nãy lại ùa về.

Nhắc đến Thịnh Tòng Uyên, nàng vừa thẹn vừa giận.

Nhắc đến Chúc Minh Hiên, trong lòng lại dấy lên một tia chột dạ và do dự.

Hôn sự giữa nàng và Chúc Minh Hiên là do Tống Ninh làm chủ định đoạt.

Khi đó, nàng chỉ một lòng mong ngóng được quay về kinh thành.

Nhưng Tống Ninh không thể rời đi, cũng không thể để nàng một thân một mình lặn lội đường xa.

Đúng lúc ấy, Chúc Minh Hiên cùng gia quyến lên kinh, tiện đường đi qua đây.

Có thể Chúc gia đã có ý từ trước, cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên ngang qua.

Tống Cẩm Hòa không bận tâm. Nàng chỉ biết rằng, nếu gật đầu đồng ý gả cho Chúc Minh Hiên, nàng sẽ có thể cùng Chúc gia trở về kinh.

Đối với nàng, Chúc Minh Hiên là biểu ca thanh mai trúc mã từ nhỏ, Chúc gia cũng là thân thích hiểu rõ gốc gác.

Giữa họ không có tình cảm khắc cốt ghi tâm động trời, nhưng lại là một mối duyên bình lặng, tự nhiên như nước chảy thành sông.

Tống Cẩm Hòa chưa từng nghĩ đến việc sau này sẽ lấy ai làm phu quân, nhưng nàng cũng đã đến tuổi phải thành thân rồi.

Dù là tình cảm thâm sâu mấy chục năm như một của phụ mẫu trong nhà, hay sự đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh giữa đại ca và đại tẩu, tất thảy đều khiến nàng ngưỡng mộ.

Bởi vậy, khi hôn sự này đặt trước mặt, nàng cảm thấy, lấy một người như Chúc Minh Hiên, dường như cũng là chuyện hợp tình hợp lý.