[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 7: Trọng sinh

Giọng Diệp Thanh Nguyệt run rẩy, thiếu niên trước mắt cô và khuôn mặt cậu em trai Diệp Phong trong ký ức của cô chồng khớp với nhau.

Nhưng Diệp Phong đã qua đời hơn hai mươi năm rồi!

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Đúng lúc suy nghĩ của Diệp Thanh Nguyệt còn đang hỗn loạn, một giọng nói điện tử không chút cảm xúc bỗng vang lên trong đầu, đứt quãng…

"Phương án thứ ba thành công, đưa linh hồn ký chủ trở về ngày 7 tháng 8 năm 1978."

"Tiêu hao điểm công đức."

"Hệ thống tiêu hao năng lượng quá mức, sẽ cưỡng chế tiến vào trạng thái ngủ đông, chờ khởi động lại."

"Dự kiến tiêu hao 72 giờ."

"Đếm ngược vào trạng thái ngủ đông, ba, hai..."

"Một."

Nghe được giọng nói điện tử, đồng tử của Diệp Thanh Nguyệt co lại, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Cô thực sự đã chết, chết trong vụ nổ do kẻ địch ném bom.

Nhưng hệ thống đã giữ lại linh hồn của cô, đưa cô trở về quá khứ, năm 1978.

Nói cách khác, cô đã tái sinh!

Nhìn Diệp Phong gần ngay trước mắt, Diệp Thanh Nguyệt đỏ hoe mắt, ôm chầm lấy cậu.

Ngày này, vào hơn hai mươi năm trước, cô đã bị con gái trưởng thôn đẩy xuống sông vì tin vào lời đồn.

Sau khi được cứu lên và đặt ở bờ sông, chính Diệp Phong là người đầu tiên phát hiện ra cô.

Chỉ là ở kiếp trước, cô bị chìm xuống nước dẫn đến hôn mê sâu, mãi đến ngày hôm sau, sau khi được đưa về nhà, mới tỉnh lại.

Khi tỉnh dậy, trong thôn đã lan truyền đầy rẫy những lời đồn đại về cô.

Nhiều người nói rằng cô cướp đàn ông của chị họ không thành, không cam lòng nên chạy ra bờ sông tư tình với gã đàn ông khác vào đúng ngày cưới của chị họ.

Vì quá cuồng nhiệt quên mình nên mới vô tình rơi xuống sông.

Còn có không ít "nhân chứng" đứng ra, nói rằng họ đã thấy Diệp Thanh Nguyệt quần áo xộc xệch, được một gã đàn ông lạ cõng về nhà.

Gương mặt của Diệp Thanh Nguyệt vốn mang nét quyến rũ, nơi khóe mắt còn có một nốt ruồi đỏ, càng khiến những kẻ háo sắc trong thôn mơ tưởng, thường xuyên dựng chuyện bẩn thỉu sau lưng cô.

Trước đây cô đã có biệt danh "hồ ly tinh", giờ lại thêm chuyện này, người trong thôn càng tin chắc cô là một người phụ nữ đồϊ ҍạϊ !

Nhưng thực tế, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.

Việc quần áo cô xộc xệch là do bị rơi xuống nước, chứ không phải làm chuyện kia.

Người cõng cô về - "gã đàn ông lạ" ấy - thực ra là đàn anh của Diệp Phong.

Diệp Phong sinh non, từ nhỏ đã ốm yếu. Khi phát hiện chị gái hôn mê bên bờ sông, cậu định cõng cô về nhưng không đủ sức, liền chạy đi tìm người giúp đỡ, trên đường gặp được một người đàn anh thân thiết.

Vị đàn anh này là người tốt bụng, nghe chuyện xong liền lo lắng một cô gái đang hôn mê nằm giữa trời có thể bị kẻ xấu lợi dụng, lập tức kéo Diệp Phong đi tìm Diệp Thanh Nguyệt.

Sau khi tìm được cô, dưới sự giúp đỡ của Diệp Phong, đàn anh đã cõng cô về nhà, không ngờ trên đường bị mấy thằng lưu manh rỗi việc nhìn thấy rồi lời đồn lan rộng.

Đến khi họ muốn giải thích, lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn, chỉ làm tăng thêm chủ đề bàn tán.