Mặc dù Mị Lục đã trải qua mười lần luân hồi, nhưng lúc này y vẫn chưa chết, cũng chưa biến thành du hồn quanh quẩn bên cạnh Hộc Luật Yển. Y chỉ đoán được rằng Hộc Luật Yển vừa mới bị hiến tế xong, trên đài hiến tế đã bị lấy đi mắt, tai, lưỡi, tay, chân và cả trái tim.
Sau khi bị hiến tế, Hộc Luật Yển hoàn toàn mất hết tác dụng, ngay cả tư cách làm người cũng bị tước đoạt, bị người nhà Hộc Luật vứt vào vực sâu như rác rưởi, mặc cho tự sinh tự diệt.
Y cố gắng nhớ lại.
Hình như đó là Hàn Thổ vực sâu.
Nghỉ ngơi đến tối, Mị Lục hồi phục được chút sức lực. Sau khi dùng bữa tối dưới sự hầu hạ của Phỉ Thúy và Lưu Li, y liền bảo Phỉ Thúy lấy bản đồ tới.
Hộc Luật gia ở Thần Tiên Cốc thuộc huyện Ngạc Thành. Toàn bộ Thần Tiên Cốc được bao quanh bởi thác nước và đá lởm chởm. Thác nước là lối vào, còn phía đối diện lại là một vách núi dựng đứng.
Bên dưới vách núi đó chính là Hàn Thổ vực sâu.
Hàn Thổ vực sâu có môi trường vô cùng khắc nghiệt, quanh năm bị sương băng bao phủ, nhiệt độ cực thấp, lại có yêu thú cỡ lớn qua lại, là nơi mà đệ tử của một số đại tông môn thường đến để rèn luyện.
Nhưng muốn ra vào nơi này, ít nhất phải cần một nhóm năm người. Nếu ít hơn hoặc đi một mình, thì rất có khả năng sẽ bỏ mạng tại Hàn Thổ vực sâu.
Có điều, Hộc Luật Yển thân là nam chính theo mô típ "mỹ cường thảm" trong truyện thăng cấp, sao có thể dễ dàng bỏ mạng ở Hàn Thổ vực sâu được chứ?
Mị Lục không rõ Hộc Luật Yển đã thoát khỏi Hàn Thổ vực sâu bằng cách nào, chỉ biết đến khi y nghe người khác nhắc lại tên Hộc Luật Yển lần nữa, thì người nọ đã nhập ma đạo rồi.
Nghĩ cũng biết quá trình đó hẳn đã gian nan đến nhường nào.
Mị Lục cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Y cất bản đồ đặt cạnh gối, rồi bảo Phỉ Thúy và Lưu Li chuẩn bị nước tắm.
Tắm gội xong xuôi, y lên giường nghỉ ngơi.
Mị Lục nằm trên giường suốt năm ngày. Chờ đến khi mọi thứ chuẩn bị gần xong, vào một đêm nọ, y nhân lúc Phỉ Thúy và Lưu Li không để ý, lặng lẽ rời khỏi Mị gia.
Là một người tu chân, Mị Lục thuộc loại thực sự không có thiên phú. Mười hai tuổi y đã bái Phổ Tế chân nhân lừng danh làm sư phụ, tu luyện theo ngài suốt sáu năm, các sư đệ sư muội vào sau đều đã Trúc Cơ, còn y vẫn chỉ lẹt đẹt ở Luyện Khí sơ kỳ, ngay cả ngự kiếm phi hành cũng không làm được.
Cũng may Mị gia là một trong Tứ đại thế gia, thứ không thiếu nhất chính là tiền tài.
Mị Lục dùng năm nghìn khối linh thạch đổi lấy một chiếc phi thuyền nhỏ hình lá và thuê một người lái thuyền, suốt đêm chạy đến Hàn Thổ vực sâu phía sau Thần Tiên Cốc.
Người lái thuyền kia là một tán tu, nhưng đã đạt đến Kết Đan trung kỳ. Tuy không sánh được với các đại năng từ Nguyên Anh kỳ trở lên, nhưng hộ tống Mị Lục chu toàn trong Hàn Thổ vực sâu đầy rẫy nguy hiểm thì không thành vấn đề.
Phi thuyền bay suốt một đêm.
Sáng hôm sau vào giờ Mão, trời vừa hửng đông, những vệt xanh lam đậm nhạt khác nhau như tầng tầng lớp lớp lụa là trải dài từ phía chân trời.
Họ đã đến nơi. Phi thuyền dừng lại ở lối vào Hàn Thổ vực sâu.