Chị Đây Không Làm Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Nữa!

Chương 4: Con nhóc này dám đánh tao à!

Cô nhẹ nhàng vén mái tóc dài mềm mại, vốn khiến mình trông càng thêm mong manh, rồi dùng đầu ngón tay thon dài lau đi vệt nước mắt.

Người phụ nữ trong gương khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ hiện lên. Khi ánh mắt cô ngước lên lần nữa, sự yếu đuối đã tan biến, thay vào đó là vẻ rực rỡ đầy quyến rũ.

"Bốp bốp bốp... Kiều An, cô có ra hay không thì bảo!"

Hoàng Chí Hải còn chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng tắm đóng chặt trước mặt ông ta bỗng mở ra.

Vị tiểu mỹ nhân vừa mới khóc lóc nức nở trong phòng tắm, nay lại xuất hiện trước mặt ông ta với một nụ cười rạng rỡ.

Vừa thấy Kiều An bước ra, hơn nữa còn cười ngọt ngào với mình, hồn phách Hoàng Chí Hải suýt nữa cũng bay mất.

Ông ta đã quá quen với dáng vẻ yếu ớt, đáng thương của Kiều An nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô mang theo nét yêu kiều rạng rỡ thế này.

Hoàng Chí Hải xoa xoa hai tay, giọng nói đầy vẻ hứng thú: "Ây da, Kiều An à… Biết nghe lời như vậy mới đúng chứ. Nào, lại đây ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện."

Vừa dứt lời, ông ta liền vươn tay định kéo lấy tay Kiều An.

Làn da của cô trắng mịn, căng bóng tựa sứ, mềm mại như sữa tươi. Ông ta đã sớm thèm thuồng, chỉ chờ cơ hội để chạm vào.

Ngay lúc bàn tay bẩn thỉu ấy sắp chạm đến...

"Bốp!"

Kiều An không chút do dự, giáng thẳng một cái tát vào mặt Hoàng Chí Hải.

Hoàng Chí Hải: !!!

Cánh tay sói chưa kịp vươn ra đã bị một cái bạt tai làm cho sững sờ tại chỗ.

"Con nhóc này dám đánh tao à!"

Ông ta ôm chặt lấy bên má vừa bị tát trừng mắt như chuông đồng, không thể tin nổi.

Kiều An khẽ nhíu mày.

Lúc nãy cô ra tay có hơi mạnh, giờ bàn tay cũng thấy hơi đau.

Vẻ đẹp kiều diễm của cô lộ rõ nét uể oải, giọng điệu nhàn nhạt: "Ừ, tôi đánh ông đấy. Sao nào? Có vấn đề gì không?"

Sắc mặt Hoàng Chí Hải cứng đờ: "Mày…"

Kiều An vung tay hất nhẹ mái tóc dài, khuôn mặt thanh lệ lập tức sa sầm xuống.

"Lừa mấy cô gái trẻ vào khách sạn để bàn kịch bản? Mấy chiêu trò này chắc ông dùng không ít lần rồi nhỉ? Ông đã nói thế nào với công ty tôi, hay bọn họ vốn đã biết tất cả còn cấu kết với ông? Ông không biết soi gương à? Đầu thì hói, bụng thì to, với cái diện mạo như thế này mà cũng dám mơ tưởng quy tắc ngầm với các cô gái trẻ?"

"Con nhóc này, mày không muốn tiếp tục làm việc trong giới nữa đúng không?"