Nhưng mà...
Hệ thống cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, bị một lực hút kéo lên, dù đã có tâm lý chuẩn bị, khi rơi vào đôi bàn tay lạnh lẽo không chút hơi ấm của người sống kia, nó vẫn run lên vì lạnh. Trên mặt treo hai dòng nước mắt như sợi mì rộng.
Hiện tại còn hơn ba mươi năm nữa Linh Khanh mới tự chuốc lấy cái chết. Trong một thời gian ngắn chưa chết được.
Nhưng nó đoán mình sắp tiêu. Lạnh ngay tại chỗ.
Không được, hệ thống nghĩ, nó phải tự cứu mình, nó còn phải hoàn thành nhiệm vụ, không thể cứ thế bị bóp thành một đống sắt vụn.
Hệ thống quyết thắng thiên mệnh! Bộ não nhỏ bằng hạt đậu của nó xoay một vòng.
Gượng ép nặn ra một nụ cười, giọng ngọt ngào dịu dàng, nó hệt nhân viên dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp đã qua đào tạo nghiêm ngặt.
[Thân mến, phát hiện lỗi chương trình, bên này đã điều chỉnh một chút, đây là hệ cứu rỗi phản diện, qua kiểm tra hệ thống, ngài phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn phản diện đẹp – mạnh – thảm, hệ thống đã liên kết với linh hồn của ngài...]
Uy áp xung quanh càng lúc càng nặng.
Giọng hệ thống run rẩy, đến cuối cùng, đã phải vắt ra từng chữ một. Cười ra tiếng khóc.
[... Hệ thống 04588, tận tâm phục vụ ngài hu hu hu...]
Trong Ma Cung.
Hơi nước bốc lên từ hồ tắm chiếm trọn một cung điện trong Ma Cung.
[Cái đó... Chủ nhân...] Hệ thống e dè nằm bên mép hồ tắm, hóa thành một con thỏ, thu chân lại, hai tai vểnh cụp xuống, lén lút quan sát Linh Khanh.
Dù làm hệ thống phải biết linh hoạt, nhưng nhiệm vụ của nó không thay đổi. Tìm kiếm và bảo vệ nam chính vạn người mê, không để hắn ta bị tổn hại, đồng thời giúp hắn ta đạt đến đỉnh cao cuộc đời.
Đó là mệnh lệnh được ghi trong chương trình của nó, là ý nghĩa khi nó đến thế giới này, cũng là sứ mệnh nó phải hoàn thành. Hiện tạm thời "đầu quân" cho Linh Khanh, cũng không cản trở việc nó tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Vì thế nó không phải kẻ phản bội! Hệ thống tự an ủi mình.
Nếu nói cuộc đời nam chính là một con đường bằng phẳng thông thiên, thì Linh Khanh chính là tảng đá duy nhất cản trở trên đường đời của nam chính. Y cố chấp không thay đổi, lại vô cùng khó chơi, mang đến vô số rắc rối cho nam chính. Giả sử nó có thể cảm hóa được đại phản diện này, cũng coi như gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ.
Hơn nữa Linh Khanh cũng có thể tránh được kết cục chết thảm trong kịch bản, chẳng phải một công đôi việc sao?