Nguyên nhân chỉ vì một chuyện cũ khi hai người còn nhỏ. Khi nhân vật chính tám tuổi bị người truy sát, chạy trốn, hoảng loạn không kịp chọn đường, chạy vào làng của Linh Khanh.
Hắn ta quá sợ hãi, khi được phụ mẫu Linh Khanh hỏi lai lịch thì hoàn toàn mất bình tĩnh, chỉ biết lắc đầu. Lúc đó nhân vật chính chưa đầy mười tuổi, gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, lại được nuông chiều từ nhỏ, trắng trẻo xinh đẹp, đáng yêu như ngọc tuyết, mở to đôi mắt thỏ ngơ ngác, chỉ nói mình lạc mất gia đình, không biết sao lại đến đây.
Giọng khóc của nhân vật chính là vô địch, ngay cả các đại nhân vật cũng không cưỡng lại được, huống chi là một đôi phu thê phàm nhân, lập tức mềm lòng đưa hắn ta về nhà.
Đêm đó, kẻ thù đuổi tới, phụ mẫu Linh Khanh để bảo vệ đứa con đang ở cùng phòng với nhân vật chính, đã chết thảm tại chỗ.
Khi hai người nằm chết trong sân nhỏ đổ nát, Linh Khanh từng muốn xông ra liều mạng với bọn chúng. Nhưng một đứa trẻ như y có thể làm gì? Xông ra chỉ làm lộ tung tích, nhân vật chính bình tĩnh hơn y, kịp thời kéo chặt y lại.
Lúc đó nhân vật chính đã được tiên môn thu nhận, có tu vi Luyện Khí kỳ, làm sao Linh Khanh - một đứa trẻ tám tuổi - có thể là đối thủ? Dễ dàng bị trói hai tay và bịt miệng.
Truyện viết rằng y đã tận mắt chứng kiến phụ mẫu mình bị kẻ thù của nhân vật chính lăng trì từng nhát dao, ép hỏi tung tích nhân vật chính. Khi phụ mẫu Linh Khanh trút hơi thở cuối cùng, trưởng bối trong môn phái của nhân vật chính cuối cùng cũng tìm đến, gϊếŧ sạch kẻ thù, ôm nhân vật chính đang hoảng sợ vào lòng, dịu dàng an ủi.
Hệ thống không hiểu lắm. Linh Khanh có phần thảm thương, nhưng nhóm nhân vật chính chẳng phải đã giúp y báo thù rồi sao? Sau đó nhóm nhân vật chính còn nói, nhớ ơn cả nhà y đã bảo vệ nhân vật chính, có thể phá lệ thu nhận y làm đệ tử quét dọn, không để y cô khổ không nơi nương tựa. Chính y đã từ chối, mới lưu lạc đầu đường xó chợ, bị lão ma đầu đi qua nhặt về, ngược đãi như dược nhân cả trăm năm.
Nhưng... kết quả vẫn tốt mà. Linh Khanh chẳng phải đã tự mình gϊếŧ chết ma đầu, lên làm Ma Tôn đó sao? Tiền đồ tươi sáng, vì sao cứ phải đối đầu với nhân vật chính? Nếu y nghĩ thoáng một chút, cũng đâu đến nỗi kết cục thảm chết nơi đầu đường, bị người người khinh rẻ.
Đối đầu với nhân vật chính sẽ chết, chỉ có giúp đỡ nhân vật chính mới có thể gặp vận may. Đây là nội dung được viết trong chương trình cốt lõi của nó, hệ thống không thể hiểu tại sao có người nhất định phải tự chuốc khổ vào thân.