Bốn tiếng thông báo khô khốc vang lên liên tiếp, lập tức phá vỡ ảo tưởng vừa nhen nhóm của cô. Cô vẫn nhọ như thường!
Vậy những thứ mở ra lúc nãy thì sao? Lẽ nào là do khoảng cách đến rương tài nguyên xa hơn nên vật tư bên trong cũng tốt hơn một chút?
—
[Chậu trồng cây*1, Đất dinh dưỡng trung cấp*1, Nồi nấu điện đa năng*1, Xăng 20 đơn vị, Thủy tinh*5]
[Thẻ sửa chữa ô tô*1, Bộ đồ thể thao*1, Sữa tươi 200ml*12, Cao su*2, Gói gia vị nhà bếp thông dụng*1]
[Mì khô 800g, Kim sang dược*5, Nỏ cầm tay*1, Trứng gà 50g*5, Đèn pin siêu sáng*1]
[Bản vẽ Kính chống đạn*1, Bản vẽ Mái che nắng*1, Bản vẽ Mở rộng bình xăng*1, Bản vẽ Quạt điện*1, Dao găm*1]
Lý Tư Tĩnh không ngờ vật tư lại phong phú đến thế, đặc biệt là rương tài nguyên cấp trung lại nhả ra tới bốn bản vẽ.
Người khác mà mở rương được một bản vẽ chắc đã mừng đến phát điên rồi!
Chậu trồng cây lấy ra có kích thước tương đương rương tài nguyên cấp thấp, đất trồng trung cấp đã có sẵn bên trong. Cô đặt nó dưới gầm ghế phụ là vừa khít.
Đừng nhìn nó nhỏ vậy, thực ra không gian bên trong rộng tới một mét vuông và có thể mô phỏng môi trường sinh trưởng của bất kỳ loại thực vật nào. Đất trồng trung cấp còn có thể rút ngắn thời gian trưởng thành của cây trồng gấp 10 lần.
Tiếc là giờ cô không có hạt giống, nếu không trồng một lứa rau thì chẳng mấy ngày là có thể thu hoạch.
Còn có cái nồi nấu điện đa năng này nữa, đúng là đồ tốt. Nó không chỉ dùng được điện mà còn có thể nối với bình xăng ô tô – 1 đơn vị xăng dùng được 2 tiếng. Chiếc xe hai chỗ ọp ẹp của cô vốn không có nguồn điện, nên việc nồi nấu này dùng được bằng xăng là cực kỳ tiện lợi (và dĩ nhiên là dùng được cả điện nếu sau này tìm được nguồn).
Cộng thêm số xăng vừa mở được, lượng xăng hiện tại là 38/40 đơn vị, tạm thời không cần lo lắng không đủ dùng.
Trong gói gia vị nhà bếp thông dụng có đủ dầu ăn, muối, xì dầu, giấm, đường – năm loại cơ bản, đủ cho một người dùng trong khoảng một tháng.
Nhiều đồ như vậy, ghế phụ đã không còn chỗ trống. Cô đành chuyển thùng sữa tươi và gói mì khô ra cốp sau xe. Bộ đồ thể thao cũng được để tạm ra đó, đợi lúc nào rảnh lau người sạch sẽ rồi thay sau, vì quần áo trên người giờ đang dính đầy máu.
Đèn pin siêu sáng thì để cạnh ghế ngồi. Hiện tại có ánh sáng từ màn hình xanh nên tạm thời chưa cần dùng đến.
Kim sang dược* (một loại thuốc trị vết thương ngoài da) phải cất kỹ, thứ này có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Thẻ sửa chữa ô tô, chỉ cần dùng là có thể sửa mọi vấn đề của chiếc xe.
Nỏ cầm tay đến thật đúng lúc! Có vũ khí tấn công tầm xa rồi, cô cũng không cần lần nào cũng phải lao vào cận chiến nữa.
Giờ thì đến lượt xem xét bốn bản vẽ mới nhận được.
[Kính chống đạn: Có thể chống đỡ ở mức độ nhất định các loại vũ khí hạng nhẹ.]
[Vật liệu chế tạo: Thủy tinh*5, Kim loại*1]
“Làm kính mà cần kim loại gì chứ!” Lý Tư Tĩnh thầm phàn nàn. Kiểm tra lại kho vật liệu cơ bản của mình, kính vừa đủ 5 đơn vị nhưng kim loại chỉ có 5 mảnh vụn. Xem ra bây giờ chưa chế tạo được rồi, lát nữa phải tìm người khác trao đổi thêm ít vật liệu cơ bản mới được.
[Mở rộng bình xăng: Tăng dung tích bình xăng thêm 10 đơn vị]
[Vật liệu chế tạo: Nhựa*4, Kim loại*1] Bản vẽ này cũng bình thường, mà cũng chẳng có đủ vật liệu.
[Mái che nắng: Che phủ lên xe để cách nhiệt, không ảnh hưởng đến việc lái xe, giảm hiệu quả nhiệt độ trong xe 5 độ C.]
[Vật liệu chế tạo: Vải*2, Nhựa*1, Cao su*1]
[Quạt điện: Có thể nối với bình xăng, dùng được cả xăng lẫn điện. 1 đơn vị xăng dùng được 10 tiếng.]
[Vật liệu chế tạo: Kim loại*5, Nhựa*1]
Hai bản vẽ sau này không tệ, vừa thiết thực lại có thể dùng để giao dịch. Lý Tư Tĩnh không khỏi vui mừng ra mặt. Phải biết rằng bản vẽ được chia làm hai loại: một loại tác động trực tiếp lên ô tô, chỉ có thể dùng một lần, ví dụ như bản vẽ kính chống đạn và mở rộng bình xăng cô vừa nhận được. Còn loại bản vẽ kia, chỉ cần có đủ vật liệu là có thể sản xuất không giới hạn số lượng, ví dụ như bản vẽ mái che nắng và quạt điện này.