Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 42

Yến Thù cười tươi, mắt long lanh sự sùng bái: “Chị nói gì cũng đúng hết. Nếu họ đã thích cái nhà vệ sinh này đến thế thì cứ để họ nằm đây thêm chút nữa cho thỏa.”

...

Nửa đêm hôm đó, tại một khu dân cư ở Vân Thành xảy ra chuyện ma ám. Vợ chồng nhà họ Tiêu kinh hoàng nhìn thấy hồn ma của đứa con gái đã chết nhiều năm hiện về đòi mạng.

Hai người sợ đến tè ra quần, quỳ rạp dưới đất van xin, luôn miệng kể lể công ơn sinh thành dưỡng dục.

Tiêu Chiêu Đệ dù hận thấu xương nhưng vẫn nhớ lời Yến Thanh dặn, không được làm hại tính mạng con người.

Sáng hôm sau, bà Tiêu tỉnh dậy, vì cả đêm mất ngủ nên tinh thần hoảng loạn, vừa bước ra cửa đã trượt chân ngã, đầu đập mạnh xuống đất chảy rất nhiều máu, phải nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bà ta còn bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Chi phí điều trị mỗi ngày là một con số khổng lồ.

Công việc kinh doanh của nhà họ Tiêu vốn không mấy phát đạt, bà Tiêu đổ bệnh một trận đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình.

Ông Tiêu vì muốn có tiền chữa bệnh cho vợ, đành phải bán căn nhà đã mua từ nhiều năm trước. Nhưng trên đường đi lo liệu việc bán nhà, ông ta lại gặp tai nạn giao thông và tử vong tại chỗ.

Cậu con trai út nhà họ Tiêu sau khi về lo liệu hậu sự cho bố xong liền ôm hết số tiền bán nhà bỏ đi, mặc kệ người mẹ đang bệnh nặng, tự mình đi ăn chơi trác táng.

Cậu ta suốt ngày la cà ở các quán bar, khách sạn, cặp kè với đủ loại người chỉ để tìm cảm giác mới lạ. Sau đó, cậu ta theo một đám bạn xấu đến một quán bar ngầm, uống say bí tỉ rồi bị mấy kẻ lạ mặt lôi đi.

Đêm đó, cậu ta bị đưa vào bệnh viện cấp cứu vì rách vùиɠ ҡíи.

Tiền bạc tiêu xài hết sạch, danh dự cũng chẳng còn, cậu ta tìm đến bà Tiêu đang ốm nặng liệt giường để đòi tiền, không ngờ lại khiến bà ta tức giận đến chết. Lúc trút hơi thở cuối cùng, bà Tiêu vẫn còn mắng mình đã sinh ra một đứa con bất hiếu.

Chưa đầy nửa năm sau, cậu con trai út nhà họ Tiêu phát hiện mình mắc bệnh xã hội nhưng không tin cũng chẳng chịu chữa trị. Cứ sống vật vờ như vậy thêm hai ba năm thì chết. Thi thể cậu ta được phát hiện trong phòng trọ khi đã bốc mùi hôi thối, trên cái xác phân hủy lúc nhúc đầy giòi bọ.

Nhà họ Tiêu từ đó tuyệt tự.

Nhờ sự giúp đỡ của Yến Thanh, Tiêu Chiêu Đệ đã giải quyết xong mọi ân oán quá khứ, cuối cùng cũng được siêu thoát, đi vào vòng luân hồi.

...

Ngày hôm sau, An Nhiên và Thi Lộ Lộ được cô lao công phát hiện khi đang dọn dẹp nhà vệ sinh.

An Nhiên bị dọa sợ đến mức suýt mất mạng, tinh thần trở nên bất ổn, điên điên khùng khùng. Gia đình phải đến trường đón cô ta về để điều trị tâm lý.

Còn Thi Lộ Lộ thì luôn miệng khẳng định mình đã gặp ma, còn mô tả con ma đó một cách sống động như thật.

Chuyện hai người họ nửa năm nay thường xuyên bày trò giả ma giả quỷ trong ký túc xá để hù dọa bạn học, thậm chí còn cố tình khơi lại câu chuyện ma cũ, đã lan truyền khắp trường. Cả hai đều bị nhà trường kỷ luật.

Hình thức kỷ luật này sẽ mãi mãi được ghi vào hồ sơ học bạ, đi theo họ suốt cả cuộc đời.



Thoáng cái, Yến Thanh nhập học đã gần một tháng, cô cũng sắp phải đối mặt với kỳ kiểm tra tháng đầu tiên của mình.

Cả nhà họ Yến căng như dây đàn.

Đầu tiên là Yến Thù, ngoài thời gian ở trường và lúc ngủ ra, cô ấy gần như kè kè bên cạnh Yến Thanh, lúc nào cũng cầm sách lẩm nhẩm nội dung ôn thi bên tai cô, một ngày phải uống hết cả chục cốc nước.

Tiếp đến là quản gia, nghe lời bà Yến dặn, đặt làm riêng một lô khăn giấy và cả đĩa ăn có in sẵn kiến thức trọng tâm.

Thế là Yến Thanh cứ vào nhà vệ sinh nào cũng thấy loại giấy cuộn được thiết kế đặc biệt cho mình treo ở đó.