[Thật ra tôi đã “get” được biểu cảm của chị Diêu Diêu lúc nãy, tôi còn tưởng Tống Lê Lê phát bệnh não yêu đương, không ngờ...]
[Khoan, cô ta thực sự biết hay là chỉ nói bừa vậy, ảo diệu quá đi mất.]
[Mau vào xem cái bài đăng đang hot trên hot search về vụ tranh C kia đi, tôi sốc thật sự.]
---
Triệu Tử Di đang trong kỳ nghỉ đông năm lớp 11, bố mẹ cứ nằng nặc đòi đến nhà cậu chơi, cô bé đành phải đi theo.
Dù không thích lắm nhưng may mắn là ở nhà cậu vẫn không ảnh hưởng đến việc cô bé xem trực tiếp buổi ra mắt show tạp kỹ đầu tiên của Triết Triết.
Từ khi xem được màn trình diễn hát nhảy của Mã Tư Triết trong chương trình mấy tháng trước, cô bé đã phát cuồng vì anh chàng.
Nhưng mà cái tổ chương trình rác rưởi này đang làm cái quái gì vậy?
Không cho Triết Triết lên hình đã đành, lại còn mời một người phụ nữ có quá khứ đen tối như vậy làm khách mời?
Đã thế còn ngang nhiên tranh vị trí trung tâm trước ống kính?
Vị trí trung tâm chẳng phải nên dành cho Triết Triết nhà cô bé sao?
Tranh C đã đành, lại còn nguyền rủa khách mời khác gặp chuyện, khiến buổi livestream bị gián đoạn.
Triệu Tử Di tức điên, cầm điều khiển định tắt TV nhưng vừa giơ tay lên đã bị giữ lại.
“Cậu, cậu làm gì mà giữ tay cháu vậy?”
Nhưng ngay sau đó, cô bé lại thấy trong mắt cậu mình ánh lên sự cuồng nhiệt giống hệt như lúc cô bé theo đuổi Triết Triết.
“Chương trình cháu vừa xem, có thể xem lại được không?”
“Không được ạ...” Nhìn vẻ mặt thất vọng thoáng qua của cậu, cô bé vội nói thêm: “Nhưng mà cháu có quay màn hình lại rồi ạ.”
Fan cuồng phim ảnh, idol nào mà không biết kỹ năng quay màn hình cơ chứ.
Cô bé càng không ngờ rằng, cậu mình lại kéo ngay đến đoạn tất cả mọi người tập trung trước ống kính.
Ánh mắt cậu cứ dán chặt vào góc dưới bên phải, một góc quay từ phía sau, đến mức sắp nhìn ra cả bông hoa đến nơi.
Vài phút sau, ánh mắt cậu dần trở nên nóng rực, đến cả bố mẹ cô bé cũng bị dọa cho giật mình.
“Không ngờ lại là Ngũ Phá Phù đã thất truyền! Cô ấy còn có thể vẽ bùa trên không! Tiểu Di, đây là ai vậy?”
Triệu Tử Di bĩu môi, nỗi bực dọc vì không được xem Mã Tư Triết biểu diễn trực tiếp vẫn chưa tan hết nhưng vì người lớn cứ vây quanh, cô bé đành phải ngoan ngoãn trả lời.
Nhưng sau khi nghe cậu giải thích với bố mẹ mình, tâm lý muốn khoe khoang những điều người khác không biết của cô bé tuổi mới lớn lại trỗi dậy.
Cô bé lén lút đăng nhập Weibo: “Cậu mình ấy mà, nghiên cứu về huyền học cực kỳ cuồng nhiệt, cậu ấy bảo Tống Lê Lê vừa vẽ hai lá Ngũ Phá Phù trên không cho Diêu Tịnh và Chu Chính Phương, còn nói đây là pháp thuật đã thất truyền cả ngàn năm của Nguyên Nhất Giáo, trừu tượng quá mình cũng không hiểu, đại khái là nhờ có lá bùa này nên hai người họ mới tránh được viên gạch kia.”
Mười phút sau, bài đăng này đã được chia sẻ hàng vạn lần.
Nổi bật ngay trên top đầu chính là tài khoản chính thức của Hiệp hội Nghiên cứu Huyền học Quốc gia.
Sau khi vài người ổn định chỗ ngồi trên xe trung chuyển, buổi livestream mới bắt đầu lại.
Khác với lúc nãy, vừa lên xe, Diêu Tịnh và Chu Chính Phương liền kẹp luôn Tống Lê Lê vào giữa.
Tống Lê Lê vai cứng đờ, cố gắng thu mình lại nhưng hai người vừa suýt gặp chuyện chẳng hề có ý định buông tha cho cô.
“Lê Lê, em học mấy thứ bói toán này ở đâu vậy?”
Tống Lê Lê chớp mắt: “Bói toán gì cơ? Có bói toán gì đâu?”
“Không phải vừa rồi em lôi ra một đống chỗ này có vấn đề, chỗ kia có vấn đề à?”
Chu Chính Phương cố nhớ lại nhưng phát hiện trí nhớ học thuộc lời thoại của mình chẳng có tác dụng gì trong mấy chuyện huyền học này cả.
“Khi nào ghi hình xong, anh nhất định phải mời em một bữa cơm, không thì giờ này chắc anh đang nằm viện rồi.”
Diêu Tịnh nghe vậy liền không vui, chẳng thèm nể tình đồng nghiệp lâu năm, kéo luôn Tống Lê Lê về phía mình.