“Chàng trai, cậu nghe tôi nói, cậu quả thật có khí bá vương, điểm này tuyệt đối không lừa cậu, nhưng bởi vì hiện tại khí bá vương của cậu bị người khác trộm mất, cho nên cậu mới xui xẻo liên tục.”
“Hả? Bị người khác trộm mất?”
“Chàng trai, cậu hãy nghĩ kỹ lại, trước khi cậu gặp tôi lần trước, tuy nói không phải đại phú đại quý nhưng cuộc sống của cậu vẫn rất thuận lợi đúng không.”
Khóe miệng Lâm Nguyên giật giật: “Tôi không cha không mẹ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cũng chỉ thi đậu đại học là khá khẩm, bạn học đại học cũng đều đối xử tốt với tôi, vất vả lắm mới tốt nghiệp, tưởng rằng có thể kiếm được nhiều tiền, công việc đầu tiên tìm được thì công ty người ta lại phá sản, đúng là rất thuận lợi.”
“Ây da, chàng trai chẳng lẽ cậu không biết có câu nói rất hay sao, trời cao giao phó sứ mệnh lớn lao thì ắt phải khiến người đó chịu khổ trước, rèn luyện gân cốt, hơn nữa, vốn dĩ vận mệnh của cậu là phải bắt đầu thay đổi sau khi cậu tốt nghiệp mà.”
“Vậy ông thấy vận mệnh của tôi thay đổi chưa? Tôi ra ngoài hơn một tiếng rồi mới cướp được đơn đầu tiên này, nếu ông còn nói nhảm với tôi thêm hai câu nữa, tôi sẽ bị quá giờ mất.”
Lâm Nguyên làm bộ muốn đi, lại bị người đàn ông trung niên chặn lại:
“Ây da, chàng trai cậu kiên nhẫn nghe tôi nói hết đã. Những gì tôi vừa nói đều là sự thật, mà hiện nay cậu lại không may mắn, đó là bởi vì bên cạnh cậu có kẻ trộm, đã trộm mất khí bá vương của cậu.”
“Ông cứ tiếp tục bịa chuyện cho tôi đi, nói xem tôi sống một mình, bên cạnh tôi làm gì có ai có thể trộm khí bá vương của tôi?”
“Ai nói kẻ trộm này nhất định là người?”
Nói xong thầy bói móc từ trong túi ra một gói đồ đưa đến trước mặt Lâm Nguyên, thần bí nói:
“Cậu với tôi có duyên, tôi tặng cậu thứ đồ dưới đáy hòm này của tôi, chỉ cần tối nay sau khi cậu về nhà, bỏ thứ này vào thức ăn nhưng chính cậu đừng ăn, ngày mai tỉnh dậy thì kẻ trộm sẽ biến mất hết.”
Lâm Nguyên vươn cổ nhìn một cái, khóe miệng giật giật: “Thuốc diệt chuột? Ông nói chuột trong nhà tôi trộm khí bá vương của tôi?”
“Không phải chuột, nhưng cũng là thú.”
Lâm Nguyên vừa nghe, chỉ cảm thấy buồn cười: “Tên thầy bói lừa đảo này, ông chuyên nhắm vào tôi để hút máu đúng không? Vậy mà còn điều tra được tôi nuôi thú cưng?”
“Ôi chao, nhà cậu nuôi không phải là thú cưng bình thường đâu.”
Quả thật không phải thú cưng bình thường, mèo và cá vàng thì thôi đi, nuôi rắn và chim ưng thì hơi khác người rồi.
“Đúng là không bình thường, cảm ơn ông, tôi đi trước đây.”
“Ôi chao, chàng trai trẻ này, sao lại nóng vội như vậy, cậu nghe tôi nói hết đã.”
Lâm Nguyên lại bị người đàn ông trung niên chặn đường:
“Chàng trai, cậu nghĩ xem, tuy nói trước khi tốt nghiệp cuộc sống của cậu bình lặng nhưng cũng coi như là thuận buồm xuôi gió đúng không?”
Lâm Nguyên cũng không muốn để ý đến ông nữa, chỉ mất kiên nhẫn gật đầu: “Đúng.”
“Vậy cậu hãy nghĩ lại xem, sự thuận buồm xuôi gió này của cậu có phải là sau khi trong nhà cậu xuất hiện thêm những thứ khác, liền đột ngột dừng lại không?”
Lâm Nguyên lại nghĩ, nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy có chút đúng.
Cậu nhớ ngày gặp bốn cục nhỏ đó, cậu làm thêm xong trở về dưới lầu nhà trọ thì đột nhiên mưa như trút nước, đang cảm thán vận may tốt, liền nghe thấy trong cầu thang có tiếng mèo kêu.
Cậu men theo tiếng kêu đi vào, liền nhìn thấy một con mèo, một con chim ưng, một con rắn nằm cạnh nhau, vốn dĩ khi nhìn thấy rắn, cậu đã muốn chạy vì sợ rồi, thế nhưng, điều khó tin hơn là một con cá vàng nhỏ đang không ngừng nhảy lên nhảy xuống trên mặt đất khô ráo bên cạnh con rắn???
“Cái tổ hợp kỳ quái gì đây? Đây là ai đó vứt hết thú cưng trong nhà ra ngoài sao?”
Lâm Nguyên không có ý định mang chúng về nhà, dù sao, mang về là phải chịu trách nhiệm với chúng, đó là bốn sinh mạng. Thế nhưng, cậu không định mang chúng về nhà, lại không ảnh hưởng đến việc chúng tự đi theo Lâm Nguyên về nhà.