Trước đây Diệp Cẩn cũng sống ở một căn hộ cao cấp trong thành phố.
Nhưng hiện tại tình hình đặc biệt, Diệp Cẩn cũng dọn về đại trạch.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Lâm Tích Văn cũng không níu kéo Diệp Cẩn nói chuyện thêm, hai người trở về phòng nghỉ ngơi.
Với một cú đêm như Diệp Cẩn, giờ này đương nhiên chưa thể ngủ.
Sau khi trở về phòng ngủ, cô lập tức tiếp tục hóng drama, đồng thời sắp xếp lại những tình tiết mà mình đã tiếp nhận trong ngày hôm nay.
Hiện tại trên mạng vẫn đang vô cùng sôi động, dù đội ngũ quan hệ công chúng của Tô Dương đã vào cuộc và xóa một lượng lớn bài đăng nhưng không thể ngăn cản việc drama quá hấp dẫn, cư dân mạng liên tục đăng bài, những chủ đề mới mọc lên như nấm sau mưa.
Đồng thời, có lẽ phía Chu Uyển Thanh phát hiện được động thái của Tô Dương nên nhanh chóng phản công, những bài đăng bị xóa lập tức xuất hiện trở lại, hai bên giằng co khiến sự hăng hái đào bới của cư dân mạng càng bị đẩy lên cao.
Điều duy nhất khiến Diệp Cẩn cảm thấy đáng tiếc là vẫn chưa có ai đào ra chuyện Tô Dương vì quyền lực mà chủ động bám vào Chu Uyển Thanh.
Vì thế, cô lập tức sử dụng tài khoản ẩn danh để lên diễn đàn lớn nhất tung tin, quyết không để Tô Dương có cơ hội lật ngược tình thế.
[Các bạn thân mến, Tô Dương sau khi kết hôn liền liên tục quảng bá hình tượng cưng chiều vợ, còn thường xuyên xuất hiện cùng Chu Uyển Thanh tại các sự kiện để thể hiện tình cảm. Kết hợp với việc khoảng thời gian đó trùng với lúc Tô thị lựa chọn người thừa kế đời trước, tôi mạnh dạn suy đoán rằng, Tô Dương ban đầu vì quyền lực mà chủ động vứt bỏ Trần Như Tuyết, bám vào Chu Uyển Thanh.]
[Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì cũng là lựa chọn cá nhân của Tô Dương thôi, chỉ là chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi, hai người này đúng là một cặp trời sinh.]
Bài đăng này vừa lên, lập tức nhận được vô số bình luận:
[Suy luận hợp lý! Mọi thứ bỗng chốc liên kết lại rồi!]
[Tô Dương đúng là liên tục phá vỡ giới hạn thấp kém trong lòng tôi, chính ông ta vứt bỏ Trần Như Tuyết, thế mà còn thổi phồng lên thành bạch nguyệt quang của mình sao?]
[Trần Như Tuyết cũng là người ghê gớm đấy, chuyện như vậy mà vẫn dám tiếp tục bám lấy Tô Dương, chắc là không tìm được ai khác nữa rồi.]
[Mong hai người bọn họ xích nhau lại luôn đi, đừng ra ngoài làm loạn nữa.]
…
Nhìn thấy cư dân mạng ngày càng phẫn nộ và bàn luận sôi nổi, Diệp Cẩn hài lòng nằm lại trên giường.