Sau Khi Dùng Tiếng Lòng Chửi Cho Các Nữ Phụ Si Mê Tỉnh Táo Lại, Tôi Nằm Không Cũng Thắng

Chương 20

[Haiz, bao giờ netizen mới moi ra được chuyện năm đó Tô Dương và Trần Như Tuyết chia tay chẳng phải vì gia đình ngăn cản gì cả mà là vì ông ta muốn trèo cao vào nhà họ Chu, mượn thế lực nhà họ Chu tranh giành quyền thừa kế với anh trai đây. Đúng là một cặp tra nam tiện nữ mà!]

[Nếu netizen còn chưa moi ra thì hay là mình lập nick ảo vào tung tin nhỉ?]

Lâm Tích Văn tự nhận là mình hiểu khá rõ về Tô Dương, nhưng sau khi đọc bài bóc phốt của netizen, bà ấy nhận ra mình vẫn còn bỏ sót nhiều chi tiết.

Sau khi nghe thấy những bổ sung trong nội tâm của Diệp Cẩn, nắm tay bà ấy càng siết chặt hơn.

Mặc dù bà ấy luôn dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán Tô Dương, nhưng sự khốn nạn của ông ta vẫn luôn vượt xa tưởng tượng của bà ấy.

Nghe Diệp Cẩn muốn lập nick ảo tự bóc phốt, bà ấy cũng âm thầm tán thành, Tô Dương đáng bị lôi ra ánh sáng, bị cả nước lên án!

Hai mẹ con đắm chìm trong tám chuyện, cho đến khi trợ lý bước đến nhắc nhở xe về nhà đã chuẩn bị xong, lúc này họ mới hoàn hồn, sau đó gần như đồng thời thu điện thoại về.

Diệp Cẩn đã quá quen với những tình huống bị bắt quả tang như thế này, nhanh chóng bịa một cái cớ: “Mẹ, vừa rồi con đang bàn công việc với người quản lý, mải mê quá nên quên mất thời gian, thật ngại quá.”

[A a a, tin nóng hôm nay thật sự quá hấp dẫn, hại mình quên cả cảnh giác!]

Sau khi kết hôn, Diệp Cẩn vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi giới giải trí.

Dù là hào môn nhưng thời đại này cũng không còn ưa chuộng những bà nội trợ hoàn toàn không có sự nghiệp.

Dĩ nhiên, hào môn cũng không mong con dâu mình thật sự là nữ cường nhân.

Vì thế, làm minh tinh – một công việc có thể tự chủ thời gian rất phù hợp với Diệp Cẩn hiện tại.

Lần này vì chuyện của Tô Thành Tinh mà cô xin nghỉ phép rời đoàn phim nên lấy lý do này cũng rất hợp lý.

Lâm Tích Văn biết rõ Diệp Cẩn vừa làm gì, nhưng nghĩ đến việc mình cũng mải mê hóng hớt, bà ấy liền có chút chột dạ, chỉ đáp: “Ừ, không sao, chúng ta cũng thu dọn về nhà thôi.”

Lúc này đã qua giờ cao điểm, hai người thuận lợi trở về đại trạch nhà họ Tô.

Đại trạch nhà họ Tô có lịch sử gần trăm năm, diện tích rộng lớn, được xây theo phong cách vườn cổ điển, có đình đài lầu các, thậm chí còn xây riêng mỗi người một viện.

Chỉ tiếc rằng con cháu nhà họ Tô không mấy ai thích ở trong đại trạch.