Sau Khi Dùng Tiếng Lòng Chửi Cho Các Nữ Phụ Si Mê Tỉnh Táo Lại, Tôi Nằm Không Cũng Thắng

Chương 12

Thời gian trôi qua, buổi lễ nhanh chóng đi đến hồi kết, giọng nói ngọt ngào nhưng trang trọng của MC vang lên lần nữa.

“Tiếp theo, xin mời đại diện của hai tập đoàn lên sân khấu ký kết văn kiện hợp tác cuối cùng.”

Các đại diện của hai tập đoàn ngồi hàng ghế đầu đều đứng dậy, tiến về phía sân khấu.

Ngay lúc này, Tô Dương và Chu Uyển Thanh vốn mất tích bấy lâu lại vội vàng bước vào hội trường, đi theo sau mọi người, thậm chí khi đi ngang qua Lâm Tích Văn, Tô Dương còn hung hăng lườm bà ấy một cái.

Tô Dương tuy ngu xuẩn nhưng cũng đoán được phần lớn là do Lâm Tích Văn phát giác ra điều gì đó nên mới ra tay với ông ta.

May mà con gái ngoan của ông ta – Tô Y Nam kịp thời đến cứu, giúp ông ta thoát ra.

Trong lòng ông ta đầy căm phẫn, thề rằng nhất định sẽ khiến Lâm Tích Văn phải trả giá!

Diệp Cẩn, người luôn để mắt đến Tô Dương lập tức phát hiện ra hai người họ, không khỏi than thở trong lòng.

[Chỉ còn chút xíu nữa thôi, vậy mà hai người này lại quay lại! Haizz, quả nhiên không thể mong đợi Tô Dương tự gặp chuyện được, xem ra lát nữa vẫn phải tìm cơ hội giả vờ ngất xỉu rồi.]

Trong lòng Lâm Tích Văn dâng lên một tia bất lực, quả nhiên không dễ dàng đối phó với Tô Dương như vậy.

Dù ông ta có ngu ngốc thế nào, khi tranh đoạt quyền lực cũng sẽ có người tiếp ứng.

Nếu như bà ấy có thể sớm biết tin tức này thì đã có thể đưa ra phương án ứng phó hoàn thiện hơn…

Nhưng bà ấy rất nhanh tỉnh táo lại, bật cười tự giễu vì lòng tham của mình.

Ít ra bây giờ còn tốt hơn nhiều so với việc bà ấy chẳng hay biết gì cả.

Cho dù Tô Dương thật sự tiết lộ chuyện Tô Thành Tinh bị bắt cóc thì bà ấy cũng có thể chuẩn bị trước bản thảo để che đậy sự việc.

Rất nhanh, mọi người vào vị trí, đại diện của hai tập đoàn bắt đầu phát biểu.

Phía Tô thị đương nhiên do Lâm Tích Văn đại diện.

Bà ấy có phong thái vững vàng, hoàn toàn không giống một người đã ở trong hậu viện suốt mấy chục năm.

Nhưng ngay khi phần phát biểu kết thúc, buổi lễ cắt băng khánh thành chuẩn bị bắt đầu thì Tô Dương bất ngờ sải bước lên phía trước, có vẻ như muốn giật lấy micro từ tay Lâm Tích Văn.

Ngay cả khi phát biểu, bà ấy vẫn luôn chú ý đến động tác của ông ta, lập tức nghiêng người tránh né.

Thế nhưng, đúng lúc này, một bên khác, Chu Uyển Thanh lại bước lên, nhanh chóng “đón” lấy micro: “Xin chào mọi người, tôi muốn tuyên bố một tin tức.”