Sau khi cưới, Tô Thành Tinh vẫn là một người nghiện công việc, phần lớn thời gian đều ở công ty.
Diệp Cẩn một mình sống trong biệt thự xa hoa, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã.
Thế nhưng, cuộc sống tốt đẹp này lại bị phá vỡ ba ngày trước.
Tô Thành Tinh - người được bảo vệ nghiêm ngặt đã bị bắt cóc ở nước ngoài khi đang tham dự một hội nghị.
Hiện tại sống chết chưa rõ!
Đối mặt với biến cố này, Diệp Cẩn chỉ biết chửi thầm ông trời nhưng cũng đành phải chấp nhận thực tế.
Cho đến khi tiếp nhận toàn bộ cốt truyện, cô mới bàng hoàng nhận ra—
Cô đang sống trong một thế giới do nhiều cuốn tiểu thuyết cũ kỹ, tam quan hoàn toàn méo mó ghép lại!
Trong những cuốn tiểu thuyết cũ này thường có rất nhiều nhân vật “nữ phụ ác độc”, sở hữu sắc đẹp, gia thế và trí tuệ nhưng lại chuyên nhằm vào nam nữ chính.
Và cô chính là một trong số đó!
Không chỉ vậy, cả nhà họ Tô đều là vai phản diện pháo hôi!
Còn nhiệm vụ của cô chính là thay đổi số phận bi thảm của các nữ phụ ác độc, đồng thời chỉnh lại tam quan của thế giới này.
Diệp Cẩn rất tự biết mình biết ta.
Cô chỉ là một người bình thường, làm sao đấu lại được nam nữ chính có bàn tay vàng đây?
Cô lập tức gọi hệ thống, hỏi xem có bàn tay vàng nào có thể hỗ trợ không.
Thế nhưng, hệ thống vừa mới tỉnh dậy đã lại ngủ mất.
Trước khi rơi vào trạng thái ngủ đông, nó chỉ kịp để lại một thư viện tra cứu nội dung tiểu thuyết!
Diệp Cẩn: “Fuck! Hệ thống rác rưởi này có phải hàng giả mạo kém chất lượng không vậy?!”
Nhưng rất nhanh, một chuyện còn khiến cô bất lực hơn đã xảy ra—
Cô phát hiện bữa tiệc tối nay chính là bước ngoặt quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của nhà họ Tô!
Cuốn tiểu thuyết này có tên là “Tổng Tài Báo Thù Yêu Sâu Đậm”, kể về câu chuyện ngược luyến giữa nam chính Tạ Hạo Vũ và nữ chính Tô Y Nam.
Tạ Hạo Vũ sinh ra trong gia tộc hào môn Tạ thị, nhưng sáu năm trước, Tạ thị phá sản vì đầu tư thất bại, ba mẹ anh ta không chịu nổi đả kích mà tự sát.
Tô Y Nam là con riêng của Tô Dương – nhánh thứ nhà họ Tô.
Cô ấy có tính cách lương thiện ngây thơ, nhưng vì thân phận con riêng nên bị nhiều người khinh thường.
Tạ Hạo Vũ cho rằng nhà họ Tô là kẻ chủ mưu khiến Tạ thị phá sản.
Nhưng thế lực của Tô thị quá lớn, anh ta không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể vừa khởi nghiệp vừa âm thầm lên kế hoạch báo thù.
Nhân lúc Tô Thành Tinh vừa mới nắm quyền, Tạ Hạo Vũ đã hợp tác với tổ chức nước ngoài bắt cóc anh.