Những dụng cụ hoa màu tạo nên một bức tranh vẽ đẹp nhưng chưa chắc một bức hoạ đầy sự tuyệt phẩm được gợi lên từ nhiều màu sắc tương phản.
Nhạc Cơ Uyển là học sinh phổ thông trường trung học Lâm Hàn ở tỉnh Tây Thành, được mệnh danh là họa sĩ thiên tài ngàn năm có một. Nhưng cô lại khá đặc biệt, cha mẹ mất sớm, được tài trợ học bổng 100% của trường Lâm Hàn, cuộc sống của cô gắn liền với kí túc xá và sự cô độc.
Nhạc Cơ Uyển hiện tại đã lên lớp mười một ở khu A, cũng vì gia cảnh ấy mà cô khá tự ti và rụt rè với chính bản thân mình, và cũng chưa từng có một người bạn nào thực sự.
Trường trung học phổ thông Lâm Hàn có đặc điểm khá đặc biệt, những học sinh ở đâu toàn là những người có địa vị cao và có chỗ đứng ở Tây Thành, còn Nhạc Cơ Uyển thì là trường hợp ngoại lệ trong suốt 100 năm thành lập trường. Lúc đầu, cô cũng chẳng tính vào ngôi trường quý tộc như thế này, nhưng trường Lâm Hàn chưa từng có học sinh nào đạt giải về môn hoạ nên thầy hiệu trưởng mới phá vỡ nguyên tắc mà tuyển thẳng cô vào trường.
Thật sự là từ lúc nhập học tới nay, cô chưa có một ngày nào yên bình. Nhạc Cơ Uyển thấy ngoại hình của bản thân rất bình thường, thành tích cũng không quá trội, chỉ giỏi về mỗi mỹ thuật, nhưng không biết vì sao mà hoa khôi Lộ Tuyết cứ suốt ngày bắt nạt cô.
Lộ Tuyết từ ngày sinh ra đến giờ mới thấy một người đẹp như Nhạc Cơ Uyển, dù Nhạc Cơ Uyển nghèo đến nỗi phải ở kí túc xá nhưng vẻ đẹp và tài năng ấy khiến ai cũng phải công nhận. Nước da trắng sứ, ngũ quan sắc sảo và dáng người thon thả, nếu không có sự kìm hãm của Lộ Tuyết thì danh hiệu hoa khôi đã sớm thuộc về Nhạc Cơ Uyển.
Ở đâu cũng vậy, trường Lâm Hàn cũng có trường hợp khá là cá biệt, đó là Kỳ Thiên – học sinh nổi loạn nhưng chẳng ai làm được gì. Gia tộc nhà họ Kỳ ba đời đều sinh ra nữ, nhưng đến đời thứ tư thì lại sinh ra một cậu con trai quý tử, nên Kỳ Thiên được cả dòng tộc yêu thương và nuông chiều. Gia tộc nhà họ Kỳ cũng vô cùng giàu có và quyền lực, nếu không nói quá lên thì chính là đại gia tộc giàu nhất ở Tây Thành này.
Hai người vốn không có mối liên kết nào nhưng lại nảy sinh ra rất nhiều cảm xúc mới lạ.
Nhạc Cơ Uyển học ở khu A, còn Kỳ Thiên thì học khu B. Chỉ có tới tiết thể dục thì hai khu này trộn lẫn vào nhau.
Không hiểu vì một lý do gì mà Kỳ Thiên lại thích cô sâu đậm đến như vậy, còn từng tỏ tình cô vào cuối năm lớp 10, nhưng lại bị cô từ chối không thương tiếc.