Trọng Sinh: Hôm Nay Thế Tử Vẫn Còn Giả Ngốc Sao?

Chương 7: Thiếu chủ tuyệt đối không phải người có thể tùy tiện đùa cợt

"Không phải chứ, thiếu chủ! Đây là chuyện thành thân, là đại sự cả đời của người đó! Sao có thể chấp nhận số phận như vậy?"

"Nếu Hoàng thượng thực sự muốn gả cho người một bà cô xấu xí, à không, một mụ hung dữ thì sao? Người cũng cưới à?"

Tình hình trong bang hội vừa mới ổn định được nhờ thiếu chủ, sao có thể để hắn buông tay vào lúc này chứ!

Khi đuổi kịp thiếu chủ, Hắc Tử chỉ nhìn thấy phần cằm lộ ra dưới lớp mặt nạ gỗ.

Bao lâu nay, hắn chưa từng thấy được diện mạo thực sự của thiếu chủ. Chỉ có thể đoán rằng, có lẽ trên mặt hắn có vết thương, hoặc dung mạo không được như ý, nên mới không muốn để lộ ra ngoài.

Nhưng mà, trong giang hồ, kẻ mạnh làm vua, ai lại quan tâm đến gương mặt của nam nhân?

Có lẽ vì thiếu chủ xuất thân hoàng tộc quyền quý, nên mới kiêu ngạo như vậy, để ý đến những điều đó.

Nghe nói, các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều si mê những công tử phong lưu, tuấn mỹ.

Tặc... Nếu nghĩ theo hướng đó, Hoàng thượng ban hôn cho thiếu chủ, tám chín phần là một mối hôn sự chẳng ra gì.

Những thiên kim danh môn chân chính, ai lại chịu gả cho một thế tử Nam Ninh vương phủ nổi danh ngốc nghếch, để phải ôm tủi nhục cả đời?

Người được gọi là thiếu chủ kia, đôi môi ẩn sau lớp mặt nạ gỗ khẽ nhếch lên, như cười như không.

"Ngươi theo ta lâu như vậy rồi, nếu đến giờ vẫn không thể tự mình quán xuyến bang hội, thì còn giữ ngươi lại có ích gì?"

Một câu nói, khiến hắc y nam nhân lập tức câm nín, nghẹn họng không thốt nên lời.

Hắn vội vàng chuyển đề tài.

"Thiếu chủ, hay là để thuộc hạ giúp người bí mật điều tra một chút, xem vị hôn thê mà người chưa từng gặp kia trông như thế nào. Nhỡ đâu..."

Hắn vốn định đùa một câu, nói rằng nếu thật sự là một bà cô xấu xí, thì chẳng thà ngầm ra tay, tạo ra chút chuyện ngoài ý muốn để ngăn cản hôn sự này.

Nhưng lời còn chưa dứt, đôi mắt sâu thẳm phía sau chiếc mặt nạ gỗ đã nhìn thẳng vào hắn.

Đây mà là công tử nhà quyền quý gì chứ… Rõ ràng chính là một con mãnh hổ hung hãn có thể nuốt chửng người khác bất cứ lúc nào.

Hắc Tử đột ngột im bặt, một cơn lạnh buốt từ tim lan khắp người, giống như có một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào ngực.

Đúng rồi… Thiếu chủ tuyệt đối không phải người có thể tùy tiện đùa cợt.