Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Được Một Omega Ngạo Kiều

Chương 19

Hứa Tinh đỏ bừng mặt: "Anh thật là không biết xấu hổ.""Ừm, A Tinh nói đúng lắm." Vừa nói, Diệp Trình Kha vừa cầm tay Hứa Tinh lên hôn một cái: "Tay của A Tinh đẹp thật, nếu nắm tay với tôi thì càng đẹp hơn."

Hứa Tinh quay người đi: "Anh thích tôi vì điều gì?"

"Bởi vì A Tinh rất thu hút, ở đâu cũng vậy."

Mặc dù trong lòng Hứa Tinh có nhiều thắc mắc, nhưng cậu thực sự không nỡ rời xa Diệp Trình Kha, cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân. Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Ngoại trừ chị gái, Diệp Trình Kha là người đầu tiên đối xử tốt với cậu. Cậu không muốn buông bỏ một người tốt như vậy: "Anh sẽ đối xử tốt với tôi cả đời chứ?"

Diệp Trình Kha hơi sững người trước câu hỏi này. Anh chưa từng yêu đương bao giờ, câu hỏi đột ngột này làm anh hơi bối rối. Còn chưa kịp trả lời, Hứa Tinh đã nói tiếp: "Vậy anh suy nghĩ một chút được không?"

Phải rồi, đây là chuyện cả đời mà.

"Được."

Vẫn như mọi khi, nhưng Hứa Tinh ngày càng đối xử tốt với Diệp Trình Kha hơn. Chẳng lẽ Hứa Tinh sợ anh chạy mất sao? Đáng yêu thật.

Giờ đây, mỗi khi không thoải mái, Hứa Tinh đều chủ động bảo Diệp Trình Kha đánh dấu cậu, mà Diệp Trình Kha thì vô cùng vui vẻ.

Lâm Khê phát hiện ra giữa bọn họ có chuyện mờ ám, nhất định không thể để bọn họ trở thành một cặp đôi AA!

Trong giờ thể dục, mọi người phải kiểm tra thể lực. Omega chạy 800 mét, alpha chạy 1500 mét. Trước đây, Hứa Tinh toàn tìm cách trốn, chỉ cần ủy viên thể dục giúp cậu điền đại một kết quả đạt yêu cầu là được. Nhưng lần này, thầy giáo thể dục đích thân giám sát, không còn đường nào để né tránh nữa. Đối với một omega mà nói, 1500 mét quả thật hơi quá sức.

Diệp Trình Kha nhìn Hứa Tinh bên cạnh. Da cậu trắng đến mức chói mắt. Thời tiết hơi lạnh, Hứa Tinh chỉ để lộ cánh tay và bắp chân, nhưng như vậy cũng đủ thu hút sự chú ý.

Alpha chạy trước. Mấy vòng đầu Hứa Tinh còn ổn, nhưng càng về sau tốc độ càng chậm. Diệp Trình Kha cố tình chạy chậm lại để đợi cậu. Cuối cùng cũng sắp đến đích.

Lâm Khê nắm đúng thời điểm, đá chai nước khoáng bên chân về phía Hứa Tinh, sau đó giả vờ ngã xuống. Hứa Tinh không để ý, giẫm trúng chai nước và ngã sõng soài.

Mọi người đều chạy đến xem Lâm Khê có sao không, còn Diệp Trình Kha thì lập tức bế Hứa Tinh lên, nói với thầy giáo một tiếng rồi đưa cậu đến phòng y tế.