Xuyên Nhanh: Tiểu Mỹ Nhân Tàn Tật Lại Bị Phản Diện "Ăn Sạch"

Thế giới 1 - Chương 8: Đồ đệ tâm cơ, sư tôn xinh đẹp (8)

Editor: Meo Meo Meo.

Beta: Chocolate.

Truyện được đăng tải độc quyền trên TruyenHD.

Tần Độ càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Y chưa từng nghe qua cái tên Tiên Duyên đại hội bao giờ, nhưng có vẻ đây là một dịp náo nhiệt.

Tần Độ rất dứt khoát mà ném kiếm gỗ sang một bên rồi chạy đi xem xem.

Kết quả, khi vừa lên đến nơi, y đã bị cảnh tượng người đông như kiến trước mắt làm cho kinh ngạc.

Từ khi nào mà Huyền Thiên Tông lại trở thành địa điểm tham quan thế này, từng đám người đông đúc chật cứng, mà toàn là đám hài tử sáu, bảy, tám tuổi.

Khó khăn lắm Tần Độ mới chen vào được bên trong diễn võ trường, nhưng y lại phát hiện hóa ra thậm chí bên trong còn đông đúc hơn nữa.

Ngoài đám hài tử đến tham gia Tiên Duyên đại hội, trên khán đài còn có không ít đệ tử nội môn đến để góp náo nhiệt.

Tần Độ nghe ngóng được là nửa canh giờ trước Tiên Duyên đại hội vẫn chưa đông đúc đến thế này, nhưng khi biết tin Lận Hoài Thanh tiên tôn xuất quan, người truyền người, chẳng mấy chốc mà đã thu hút thêm rất nhiều đệ tử đến vây xem.

Tần Độ khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống để ngồi xuống, lúc này y mới nhìn thấy Lận Hoài Thanh đang an tọa trên đài cao.

Đệ tử Huyền Thiên Tông căn cứ vào lĩnh vực tu luyện mà phân chia thành: dược tu, lực tu, pháp tu, kiếm tu, phù tu.

Trong đó, dược tu có số lượng nữ tu nhiều nhất, kiếm tu nghèo nhất, còn lực tu thì phần lớn là nam nhân.

Tần Độ lúc này bị vây giữa hai bên toàn là nữ đệ tử dược tu, các nàng đang ríu rít bàn tán về Lận Hoài Thanh trên đài.

“Trời ơi! Hoài Thanh tiên tôn thật là đẹp. Không biết ai sẽ may mắn được trở thành đồ đệ của người đây.”

Tần Độ nghe vậy, trong lòng âm thầm vui mừng.

Đương nhiên là y rồi. Những người khác đừng hòng mơ tưởng.

Dưới đài, có một đám hài tử xếp thành hàng, lần lượt đi đến trước Trấn Linh Thạch rồi đặt hai tay lên đó.

Phần lớn cuộc khảo hạch, Trấn Linh Thạch đều không có phản ứng gì, thỉnh thoảng cũng có một vài người làm nó phát ra cột sáng ngũ sắc, nhưng đáng tiếc lại là tạp linh căn, vẫn không đủ tư chất để tu luyện.

Suốt cả buổi sáng, cũng chỉ có hai người tam linh căn được thu làm đệ tử ngoại môn.

Cho đến khi trong hàng ngũ xuất hiện một nam tử trưởng thành, có dáng người cao ráo, thu hút không ít sự chú ý của các đệ tử trên khán đài.

“Ê, nhìn kìa, lớn tuổi thế này rồi mà còn đi đo linh căn! Cho dù là song linh căn thì cũng đã quá già… ”

“Đúng thế, nhìn hắn phải mười bảy, mười tám tuổi rồi, bây giờ mới nghĩ đến chuyện bái sư thì đã quá muộn.”

Tần Độ vốn đã cảm thấy chán ngắt đang định rời khỏi đây, thì lại bị thu hút bởi những lời bàn tán xung quanh, ánh mắt y liền hướng về phía hàng người ở đằng đó.

Không nhìn thì không sao, nhưng nhìn rồi thì lại liền khiến máu trong người y lạnh đi một nửa.

Người kia dù có hóa thành tro y cũng nhận ra.

Bởi vì đó chính là kẻ thù kiếp trước của y – Mộ Vân Đình.