Nuôi Dưỡng Vai Ác Nhiếp Chính Vương Bệnh Kiều

Chương 19: Bước đầu tiên, thành công!

Đám quan sai ăn hết sạch bát cháo của mình, sung sướиɠ cảm thán.

“Ừm, ta cũng thấy nương tử nhà họ Bùi nấu ăn không tệ. Từ giờ việc nấu ăn giao hết cho nàng ta đi!”

Tên cầm đầu gật đầu hài lòng, nhìn vào nồi cháo vẫn còn lại một ít, liền nói: “Chỗ còn lại này cho nàng ta đi, xem như thù lao nấu ăn!”

Nghe vậy, tên lão Nhị đứng dậy, dùng muôi múc phần cháo còn lại đưa đến trước mặt Kiều Thất Thất: “Cầm lấy đi, đây là đại ca thưởng cho ngươi. Sau này chuyện nấu ăn cứ giao hết cho ngươi.”

“Được ạ!”

Kiều Thất Thất mỉm cười, sau đó đưa bát cháo cho Bùi Thiếu Minh.

Bước đầu tiên, thành công!

Tiếp theo, nàng phải tìm cơ hội khi đến trấn để đề nghị quan sai cho mình đi tìm đại phu cho Bùi Thiếu Lăng.

Ban đầu, Bùi Thiếu Minh rất thắc mắc tại sao Kiều Thất Thất lại giật lấy bát của cậu ấy.

Đến khi bát cháo đầy ú ụ được đưa đến trước mặt mình, cậu ấy hoàn toàn sững sờ.

“Thật sự cho ta uống sao?”

Trước đây, người phụ nữ này luôn ích kỷ, có đồ ăn ngon đều giấu đi, chưa từng quan tâm đến sự sống chết của cả gia đình.

Nhưng sao mấy ngày nay lại thay đổi nhiều như vậy?

“Mau ăn đi, bây giờ em đang tuổi lớn!”

Kiều Thất Thất nhún vai, đợi khi tên lão Nhị quay trở lại chỗ ngồi, nàng lén lút lấy lon cháo Bát Bảo ra, bắt đầu đút cho Bùi Thiếu Lăng ăn.

“Nhị ca, chúng ta cùng ăn đi! Một lát nữa lên đường còn phải khiêng đại ca, ăn no mới có sức!”

Bùi Thiếu Minh đổ một nửa bát cháo rau dại của mình sang bát của Bùi Thiếu An.

"Ta ăn no rồi. Ngạch nương, người và muội chia nhau đi!"

Bùi Thiếu An lại muốn đưa phần cháo của mình cho Bùi phu nhân.

Bùi phu nhân khẽ lắc đầu.

"Hai con lát nữa còn phải khiêng Thiếu Lăng, ăn nhiều một chút. Ta và Thư Nhi ăn ít là được rồi."

Sau một hồi nhường qua nhường lại, cuối cùng Bùi Thiếu An vẫn uống hết nửa bát cháo còn lại.

Bên này, Kiều Thất Thất tiếp tục đút thức ăn cho Bùi Thiếu Lăng, người vẫn đang nhắm mắt.

Trong lòng nàng không khỏi nghi hoặc.

Không phải nói là chàng ấy đã tỉnh rồi sao? Sao mãi vẫn chưa mở mắt?

Nhưng lúc đút cháo thì chàng ấy lại ngoan ngoãn nuốt xuống, thật kỳ lạ.

Có lẽ là cảm nhận được suy nghĩ của nàng, đúng lúc này, Bùi Thiếu Lăng chậm rãi mở đôi mắt sáng như sao, sâu thẳm vô cùng.

Ngay khoảnh khắc đôi mắt hoa đào hẹp dài ấy mở ra, Kiều Thất Thất giật bắn mình.