Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầm Kịch Bản Sủng Văn

Quyển 1 - Chương 9: Nữ phụ bị cô lập trong truyện yêu thầm

"Tuệ Tuệ thông minh quá, tiếp theo sẽ là Thiệu Mị khóc lóc cầu xin chị đừng nói với mọi người và các bạn cùng lớp sẽ cô lập chị, sau đó chúng ta có thể ra nước ngoài sống hạnh phúc với ba Mạnh rồi."

Một tinh linh và một hệ thống hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có gì đáng sợ.

Trong vũ trụ của họ, có rất ít sinh vật sống theo bầy, một số người sống đơn độc muốn gặp một sinh vật khác phải băng qua một hành tinh mới có thể gặp được. Tất nhiên, có người sống ẩn dật, có người lại thích náo nhiệt nơi đô thị.

Mỗi người đều có lựa chọn riêng, không cảm thấy việc bị một số người không quen biết cô lập có gì kỳ lạ. Đó có được coi là cô lập không? Dù gì cũng không quen biết gì, vốn chẳng có chuyện gì để nói.

Hơn nữa, chỉ cần chặn họ lại là xong, ai quy định phải sống theo ý người khác chứ?

Thiệu Mị vẫn luôn theo dõi chuyện này, lần đầu nhìn thấy bài đăng trên web trường, cô ta vốn tưởng rằng sẽ thấy cảnh Tuệ Tuệ bị cả trường chửi, nào ngờ mọi người lại khá bình tĩnh.

Cô ta nhìn những bình luận dưới bài đăng, cảm thấy chói mắt và căm hận.

Thậm chí, khuôn mặt vốn luôn tươi tắn của cô ta còn xuất hiện vẻ vặn vẹo.

Rõ ràng cô ta phải cảm thấy xấu hổ, nhưng không hiểu vì lý do gì cô ta lại đăng một bức ảnh xấu xí của Mạnh Tuệ Tuệ lưu trong điện thoại lên.

Trong ảnh, đôi mắt của Mạnh Tuệ Tuệ bị mái tóc bết dài che phủ. Tóc cô đen, dày trông như một chiếc mũ đen khổng lồ, khuôn mặt đầy mụn, đen đúa. Cô mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và quần thể thao đen, bộ quần áo rộng khiến cô trông như đã tăng 20 cân.

Hơn nữa, do góc chụp chết người, Tuệ Tuệ trông vừa lùn vừa béo, người dài chân ngắn, vốn dĩ cô cao 1m72 mà bị chụp thành 1m50.

Đó thực sự là một bức ảnh "nhức mắt", vừa lùn vừa béo vừa xấu.

Có người tiết lộ nữ chính đưa thư tình cho đàn anh Kỷ hôm nay là Mạnh Tuệ Tuệ khoa Ngoại Ngữ, những người không biết sự thật đã gắn bức ảnh xấu xí đó với Mạnh Tuệ Tuệ

Danh tiếng "xấu xí" của Mạnh Tuệ Tuệ khoa Ngoại Ngữ cứ thế lan truyền.

"Xấu người mà hay làm trò."

"Đàn anh Kỷ của chúng ta về chắc phải gầy đi vì nôn mất, có phải anh ấy sợ nếu không nhận thư tình thì chị này sẽ ăn vạ không?"

"Vốn dĩ còn thấy chị này dám yêu dám hận, sao giờ nhìn bức ảnh này lại thấy buồn nôn thế."