Sinh Tồn Trong Thế Giới Đói Khát (Don't Starve)

Chương 25

Trời sáng. Whitt bước ra khỏi lều, duỗi người một cái, cảm giác thoải mái hơn nhiều. “Tuyệt thật, lều này tiêu hao no bụng để hồi phục tinh thần và sức khỏe. Rất hợp lý.” Anh lấy viên thịt đã làm, nhét vào miệng, đồng thời lên kế hoạch cho chuyến thám hiểm tiếp theo. Thấy tinh thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Whitt mở tủ lạnh, lấy cốc nước trái cây. ........ “Có lẽ nên thử xem sao." Anh nhấp một ngụm. Chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ họng, mùi hương trái cây hòa cùng hương hoa dịu nhẹ. Ngay lập tức, anh cảm nhận được tinh thần của mình phục hồi nhanh chóng. “Không tệ! Giá trị sử dụng rất cao. Quả mọng và cánh hoa của mình không uổng phí.” Anh vừa chế biến thức ăn vừa suy nghĩ. “Có thể bắt đầu khám phá khu vực mới được rồi...” “Anh vẫn định tiếp tục thám hiểm à?” Vua Lợn nằm trên sàn gỗ, thong thả hỏi. “Đương nhiên. Biết đâu tôi sẽ tìm thấy lối thoát.” ....... Whitt trầm ngâm. “Nhưng tôi đang nghĩ... liệu có thể tự dựng một ngọn đuốc ở đây không? Nếu có, tôi có thể thuê lợn canh giữ, như cách lợn người hộ vệ tự bật lửa bằng tay không vậy.” “Không thể nào...” Vua Lợn đột nhiên khựng lại, giọng nói dần nhỏ đi, như vừa nhận ra điều gì đó bất thường. Whitt lập tức quay sang. “Có chuyện gì vậy?” Vua Lợn im lặng, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề rất quan trọng. “Tôi nghĩ thứ nhiên liệu đó đã xâm nhập vào cơ thể các anh em của tôi. Có lẽ trong mạch máu họ giờ đây không còn máu nữa, mà chỉ toàn là thứ nhiên liệu nguy hiểm ấy.” Vua Lợn trông vô cùng nghiêm túc. ......... “Nguy hiểm? Nhưng bạn đã nói rằng những nhiên liệu đó chỉ chứa năng lượng ma thuật thôi mà.” Whitt nghe vậy liền cảm thấy bối rối. Trước đó, anh đã đoán rằng chỉ có tiếp xúc với ma thuật mới có thể tìm ra cách thoát khỏi nơi này, nhưng giờ Vua Lợn lại bảo rằng thứ nhiên liệu chứa ma thuật kia còn mang theo nguy hiểm? “Đó chỉ là trực giác của tôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng các anh em của tôi đã bị thứ nhiên liệu đó xâm nhập vào cơ thể." "Có lẽ, dù họ có bị gϊếŧ đi, chỉ cần ngọn đuốc không bị phá hủy, thì sau một thời gian, họ vẫn có thể tái sinh trong ngọn đuốc." "Bạn có thể tưởng tượng được rồi đấy, ngọn đuốc của tôi bây giờ cũng được tạo ra từ năng lượng ma thuật, chứ không còn là ngọn đuốc ban đầu tôi dùng nữa." "Vì thế, bạn không thể tạo ra nó đâu.” Whitt bất đắc dĩ nhún vai. “Vậy thì tôi cứ tiếp tục khám phá thôi. Dù sao ngọn lửa lúc này cũng khá hữu ích.”