Giải thưởng này được đăng ký hơn một tháng trước, là một vai vô danh trong “Tiếng súng vang lên”. Diệp Sơ Đồng suýt nữa là quên béng đi chuyện này, không ngờ lại lọt vào danh sách đề cử.
Anh Ngôn đang phân tích danh sách diễn viên đề cử, trợ lý Tiểu Trần vui vẻ đi báo tin cho đội ngũ tạo hình trang điểm, Diệp Sơ Đồng cũng dặn dì giúp việc nấu bữa cơm phong phú hơn chút, đơn giản chúc mừng một phen.
Trên hot search, fan của Diệp Sơ Đồng cũng đang mở tiệc ăn mừng.
[Thật muốn nói với fandom khác là idol nhà tôi được đề cử Kim Hoa hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất, lại sợ người ta không biết Kim Hoa là giải gì]
[Chẳng phải người ta đã nói rồi sao, chúc mừng “Tiếng súng vang lên”,tác phẩm cấp S+]
[Nói thật, bà cô nhiều năm không xem TV suýt nữa không biết S+ là cái gì]
[Fan nhà Đồng có ai có vé khu vực nội bộ không? Tôi đi tìm hiểu xem có cách nào vào không, lâu lắm rồi chưa gặp Tiểu Đồng]
[Tôi cũng nhớ Tiểu Đồng, cục vàng của tôi. Cái tên Trần Ngôn béo ú kia rốt cuộc có chăm sóc tốt cho cục vàng của tôi không đây [tức giận]]
[Đúng đó, chị em nào có điều kiện thử tìm vé nội bộ đi, đến lúc đó cổ vũ trực tiếp cho Tiểu Đồng, nhân tiện chứng kiến khoảnh khắc quan trọng đầu tiên trong đời của anh ấy.]
[Từ giải diễn viên mới đầu tiên của Tiểu Đồng, dần dần mở khóa các giải ảnh đế khác, đến lúc đó làm một bộ clip tổng hợp, a a a fandom khác có ai sướиɠ như fandom tôi không?]
[Giữ khiêm tốn, cấm mở champagne sớm, được đề cử đã là sự công nhận rồi. Trước tiên hãy chúc mừng diễn viên Diệp Sơ Đồng lọt vào danh sách đề cử giải Kim Hoa hạng mục Diễn viên mới xuất sắc nhất!]
...
Tạ Thâm cũng nhận được tin nhắn riêng từ đại fan.
Tóc của Diệp Sơ Đồng: [Chị đại, chị vào được khu vực nội bộ không?]
Tóc của Diệp Sơ Đồng: [Nếu chị vào được, có thể giúp Tiểu Đồng một chút không?]
Tóc của Diệp Sơ Đồng: [Bọn em biết đây là nơi trang trọng, nên chị đại không cần mang bảng đèn hay banner, chị mặc một chiếc hoodie là được.]
Tóc của Diệp Sơ Đồng: [Đây là mẫu hoodie [hình ảnh]]
Tóc của Diệp Sơ Đồng: [Nếu chị đồng ý, gửi size cho bọn em, bọn em sẽ đặt riêng cho chị, đến hôm đó gặp nhau ở cổng sự kiện.]
Tạ Thâm đọc được tin nhắn riêng sau khi họp xong, anh vào nội trường chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà...
Tạ Thâm mở bức ảnh mà "Tóc của Diệp Sơ Đồng" gửi đến, sắc mặt anh gần như nứt toác.
Gu thẩm mỹ của fan Diệp Sơ Đồng chắc cả đời chỉ dùng để nhìn cậu mà thôi. Cái áo hoodie mà fan gửi đến làm Tạ Thâm suýt thổ huyết tại chỗ…
Áo hoodie đen tuyền, có mũ, tay dài, mặt trước in hẳn một hình viền mạ vàng siêu to khổng lồ của chính Diệp Sơ Đồng.
Ai mà mặc cái này đi dự lễ trao giải chứ?! Định điên cả lũ hả?!
Mấy phút sau, Tạ Thâm tự thuyết phục mình, sau đó trả lời "Tóc của Diệp Sơ Đồng".
Ông chủ của Diệp Sơ Đồng: [Tôi một mét chín hai, vòng ngực 100, vòng eo 76]
Tóc của Diệp Sơ Đồng: [???]
Tóc của Diệp Sơ Đồng: [Chị đại cao to uy mãnh, thiên phú dị bẩm, làm tấm gương sáng cho hậu thế [ngón cái]]