Bình Rượu Của Tôi Có Thể Tu Luyện Trường Sinh Bất Lão

Chương 19: Thực hiện từng bước một – P2

Nói xong, hắn giả bộ thò tay vào ngực áo, nhưng thực chất là lấy ra vài lạng bạc từ không gian ngọc bội, rồi đặt vào tay tiểu nhị.

Tiểu nhị nhìn số bạc trong tay, thoáng sững sờ, sau đó đáp:

“Khách quan có gì muốn hỏi, xin cứ nói. Còn bạc này, ta cầm cũng không có tác dụng gì, khách quan cứ giữ lại mà mua mấy món trang sức thì hơn.”

Nghe vậy, Tiểu Đinh cũng sững người. Hắn thầm nghĩ: Bạc không có tác dụng ư? Chẳng lẽ ở đây, mọi người không dùng bạc làm tiền tệ sao?

Hắn lập tức hỏi:

“Chẳng lẽ, ở đây không dùng bạc để mua bán trao đổi sao?”

Tiểu nhị nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi hỏi lại:

“Hai vị khách quan lần đầu tiên đến đại lục Thiên Côn phải không? Nếu vậy, chắc hẳn hai người là từ hành tinh khác đến đây rồi?”

Tiểu Đinh giật mình khi bị tiểu nhị nhìn thấu gốc gác, nên cũng không giấu giếm nữa, gật đầu đáp:

“Không giấu tiểu nhị ca, đây là lần đầu chúng ta đến đây. Vậy ra nơi này gọi là đại lục Thiên Côn?”

Tiểu nhị gật đầu, vẻ mặt đã hiểu ra, nói:

“Đúng vậy, đây chính là đại lục Thiên Côn. Ở đây, mọi giao dịch mua bán đều sử dụng linh thạch làm tiền tệ. Hai vị lần đầu đến đây, không biết cũng là chuyện bình thường. Mỗi ngày, có rất nhiều người từ các hành tinh khác đến đại lục Thiên Côn.”

Nghe vậy, Tiểu Đinh có phần kinh ngạc, bèn vờ thò tay vào ngực áo, nhưng thực ra là từ trong không gian lấy ra hai viên linh thạch trắng cấp thấp, rồi đưa cho tiểu nhị, đồng thời hỏi:

“Vậy ra, mỗi ngày đều có rất nhiều người từ hành tinh khác đến đại lục Thiên Côn sao?”

Tiểu nhị vui vẻ nhận linh thạch, lần này không từ chối mà cất ngay vào túi, sau đó cười nói:

“Đúng vậy! Ở chân núi phía đông Xuyên Vân trấn có một trận pháp truyền tống liên tinh. Mỗi ngày, có không ít người từ hành tinh khác thông qua truyền tống trận mà đến đây. Cũng vì thế mà các tông môn lớn ở phong Loan Châu đều tập trung tại trấn này để chiêu thu đệ tử. Họ mong muốn tuyển được những người có tư chất và tiềm năng, giúp tông môn ngày càng phát triển.”

Tiểu Đinh nghe nói ở phía đông trấn có truyền tống trận, mà bản thân lại từ sườn núi phía tây đi xuống, lập tức nhận ra vấn đề. Hóa ra, trong quá trình truyền tống, hắn bị lệch quỹ đạo, nên mới bị đưa đến sườn núi hoang vắng kia.

Nếu đã vậy… trận pháp truyền tống này cũng quá kém chất lượng rồi!

Điền Tiểu Đinh không ngờ lại tình cờ gặp được Tô Lan Lan trong một quán trà ở Trấn Xuyên Vân, điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Sau khi hai người vào nhã gian trên lầu hai, họ bắt đầu hỏi tiểu nhị về những thông tin liên quan đến thế giới này.