Bình Rượu Của Tôi Có Thể Tu Luyện Trường Sinh Bất Lão

Chương 18: Thực hiện từng bước một – P1

Hóa ra, đúng như Tiểu Đinh đã suy đoán trước đó, cậu thực sự đã bước vào thế giới bên trong Càn Khôn Hồ.

Việc để một mình Tô Lan Lan lại trên sườn núi khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Khi đang tìm kiếm Tiểu Đinh, nàng bất ngờ chạm trán một đàn gà rừng và nhanh chóng bị chúng bao vây.

Mặc dù gà rừng không có sức chiến đấu quá mạnh, nhưng chúng lại hung dữ và hiếu chiến. Chiếc mỏ sắc nhọn cùng móng vuốt như lưỡi dao của chúng có thể gây ra thương tích nghiêm trọng nếu chẳng may bị cào trúng.

Một mình Tô Lan Lan khó có thể địch lại cả đàn, dù hổ dữ cũng khó đấu với bầy sói. Đúng lúc nàng đang chật vật chống đỡ, một công tử thư sinh tên Lương Nam Quang tình cờ đi ngang qua. Thấy vậy, chàng lập tức rút đao trợ giúp, cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm.

Sau khi trò chuyện, Tô Lan Lan mới biết được thân thế của vị công tử này. Hóa ra, Lương Nam Quang xuất thân từ một gia tộc tu tiên đã suy tàn. Gia tộc Lương từng có cường giả Nguyên Anh Tôn Giả tọa trấn, nhưng tiếc rằng hậu duệ đời sau lại không có ai thực sự xuất sắc.

Đến thế hệ của Lương Nam Quang, trong số những người đồng lứa, tư chất của chàng có thể xem là nổi bật nhất. Nhưng ngay cả như vậy, chàng cũng chỉ mới đạt đến tầng năm Luyện Khí Kỳ.

Công pháp gia tộc truyền lại đã không còn nguyên vẹn, tài nguyên tu luyện lại vô cùng khan hiếm. Vì vậy, gia tộc quyết định để chàng tìm một tông môn lớn để gia nhập, như vậy con đường tu hành sau này mới có hy vọng phát triển hơn.

Chính vì thế, Lương Nam Quang rời khỏi gia tộc, đến Xuyên Vân trấn để tìm một môn phái phù hợp. Trên đường đi ngang qua Xuyên Vân Sơn, chàng vô tình gặp và cứu Tô Lan Lan. Khi nghe nàng nói đang tìm người, chàng cũng không thể đoán được vì sao Tiểu Đinh lại đột ngột biến mất. Vì vậy, chàng đề nghị nàng xuống trấn dò hỏi thêm tin tức.

Tô Lan Lan nhất thời không quyết định được, bèn theo Lương Nam Quang xuống núi. Vì cả hai mải mê tìm kiếm tung tích của Tiểu Đinh, nên đến trà quán muộn hơn hắn một bước.

Sau khi Lương Nam Quang và Tiểu Đinh ôm quyền chào hỏi, thấy Tô Lan Lan đã tìm được người cần tìm, chàng cũng không tiện nán lại lâu. Lấy cớ phải mau chóng tìm tông môn bái nhập, chàng chào từ biệt rồi rời khỏi trà quán.

Tiểu Đinh dẫn Tô Lan Lan lên gian phòng nhã trên lầu hai, nơi hắn đã đặt trước, rồi gọi một bình trà.

Khi tiểu nhị mang trà lên, Tiểu Đinh thuận tiện giữ hắn lại, nói:

“Tiểu nhị ca, đừng vội đi, ta có chuyện muốn hỏi thăm.”