Bị Ép Dùng Bàn Phím Tu Tiên, Tôi Vô Tình Trở Thành Đại Lão

Chương 13

Mặc dù đã trải qua một chút tình huống trắc trở nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng Chu Tuần vẫn thành công kết thân với Tống Thế An, nay đã là bạn tốt. Sau khi hai người chia tay nhau đầy cảm động, Chu Tuần vừa quay lưng bước đi thì bị chính người anh em đó tặng cho một cú... bắn dây đàn tàn khốc từ sau lưng, khiến mấy sợi dây đàn của hắn đứt phựt phựt, đàn tỳ bà cứ thế bay màu. Thế là Chu Tuần ôm tim rời khỏi trường thi trong ánh tà dương đầy bi thương...

Do là lính mới chân ướt chân ráo bước vào con đường tu luyện, cũng không biết sửa chữa nhạc cụ kiểu gì, Chu Tuần lập tức tra bản đồ, tìm một tiệm sửa đàn gần đó, định bụng đi nhờ người sửa giúp.

Vì học viện tu chân tọa lạc ở tận vùng ngoại ô, mà cái tiệm gần nhất cũng cách cả khúc đường dài. Ngồi trên xe không có việc gì làm, Chu Tuần bèn mở điện thoại lên chơi game gϊếŧ thời gian.

Và cũng chính nhờ lần mở game ấy, hắn mới phát hiện ra một sự thật động trời: người vừa mới nói thẳng thừng nói “tôi không thích game đâu nhé”, không hiểu sao lại đang là... vương giả mùa mới trong game!?

Chu Tuần nhíu mày: "Ờ ha, rõ ràng lúc nãy Tống Thế An bấm phím lia lịa nhanh như hack, mắng người thì câu cú rõ nét, phong thái hệt như nam thần rank cao đang leo top. Vậy mà dám bảo không thích chơi game? Đừng nói với tôi là vì ngại rủ người ta mà bịa đại lý do nhé?"

Chu Tuần cảm thấy như mình đã tìm được chân tướng rồi.



Hôm sau là ngày tham gia buổi thí nghiệm nhập học. Khả năng do trong lớp này chỉ có mỗi cậu là học sinh hệ kiện tu. Thế là rất nhanh, Tống Thế An đã nhận được thông báo từ cố vấn học tập.

Cố vấn tỏ vẻ thần bí thông báo ông đã nghĩ ra thời khoá biểu cho tân sinh hệ kiện tu rồi! Để dễ dàng giao tiếp và tiếp thu ý kiến cá nhân từ học sinh, ông mời Tống Thế An lên văn phòng để đàm đạo mặt đối mặt về lịch học cuối cùng.

Tống Thế An đúng hẹn có mặt tại văn phòng. Chưa đầy ba phút, cậu đã đối mặt với một thời khoá biểu khiến người ta muốn xỉu tại chỗ.

Mới nhìn thoáng qua, cậu thậm chí không tin nổi đây là lịch học của sinh viên đại học thời hiện đại. Dù có đặt ở học viện tu chân quốc tế danh tiếng cũng không quá đáng tới mức này!

Ngoài mấy môn cơ bản bắt buộc như “Tu chân thường thức”, rồi thêm vài khóa thực chiến chuyên ngành kiếm tu do Tống Thế An tự chọn thì... Phần còn lại của thời khoá biểu đúng là đang tuyên chiến với sức chịu đựng của con người.

Không chỉ có lập trình, mà còn có cả các môn của âm tu, pháp tu, phù tu, cái nào cũng là chuyên ngành hạng nặng! Đặc biệt, còn có hẳn một môn học riêng biệt: ngồi trong lớp chơi game, và lạ đời ở chỗ môn này có thi cuối kỳ đàng hoàng!

Mấy môn kia thì thôi bỏ qua, nhưng cái môn chơi game này định kiểm tra cái gì? Kiểm tra cậu leo từ rank đồng lên vương giả trong bao lâu hả!?

Nghe đồn, mỗi học viện đều mong muốn sinh viên của mình sau khi tốt nghiệp có thể trở thành những cá nhân ưu tú.

Nhưng nhìn cái thời khoá biểu này... Chẳng lẽ ông cố vấn đang mơ mộng biến cậu thành tổ hợp sinh vật thần thánh: vừa tinh thông kiếm, âm, pháp, phù, vừa giỏi chơi game, lúc cần còn có thể nhảy vào code app luôn, trở thành kiện tu toàn năng đầu bảng xếp hạng?

... Cũng không cần đến mức chưa khai giảng chính thức mà đã lo cho cậu tận đường lui sau khi bỏ nghề tu sĩ, nghĩ chu toàn tới mức sắp phát sợ luôn rồi.