Đại Lão Âm Trầm Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 29

Duy chỉ có nhà họ Cố không hề hấn gì, ngược lại còn thịnh vượng hơn!

Tất cả là nhờ cậu là anh em của Phó Cẩn Xuyên.

Nhưng hiện tại rất ít người trong trường biết thân phận thật của cậu

Vì liên quan đến Phó Cẩn Xuyên, mọi người đều tránh xa Cố Tiểu.

Mộ Nam Chi mỉm cười gật đầu: "Tôi nhớ rồi."

Chỉ một câu "Tôi nhớ rồi" đã khiến tim Cố Tiểu rung động dữ dội!

Cậu kinh ngạc thốt lên: "Ôi trời! Anh Xuyên! Cậu nghe thấy chưa?"

"Nữ thần của tớ nhớ tên tớ rồi!!"

Phó Cẩn Xuyên một tay đút túi, bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, khẽ cười khinh bỉ.

Cô ấy gọi anh là A Cẩn.

Phó Cẩn Xuyên còn chẳng thèm khoe khoang.

Cố Tiểu suốt ngày hôm đó đều trong trạng thái phấn khích.

Từ nhỏ cậu đã quen với việc được các mỹ nhân vây quanh, nhưng một tiểu yêu tinh ma mị như Mộ Nam Chi thì thực sự hiếm.

Đồng Thành này lại có thể nuôi dưỡng một mỹ nhân xinh đẹp, trong veo đến thế sao?

Đôi mắt tinh tế, ánh nhìn lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng, nụ cười ngọt ngào cùng chiếc lúm đồng tiền nhỏ.

Thật sự rất hợp để làm bạn gái!

Cố Tiểu muốn theo đuổi cô gái này!

Mộ Nam Chi trở về lớp, vừa ngồi xuống và lấy sách từ ngăn bàn thì hàng loạt phong thư màu hồng rơi ra, trên đó còn dán cẩn thận những trái tim nhỏ.

Cùng vài hộp socola được xếp ngay ngắn bên trong.

Ôn Noãn tròn mắt: "Ôi, lại là thư tình nữa à."

Mộ Nam Chi cúi xuống nhặt lên rồi lại nhét chúng vào ngăn bàn.

Cô không vứt vào thùng rác.

Cũng chưa từng đáp lại bất kỳ ai.

Vứt thư tình đi chẳng khác nào chà đạp trái tim người khác.

Rất tổn thương lòng tự trọng.

Như thường lệ, Mộ Nam Chi chia socola cho các bạn trong lớp.

Mọi người đều đã quen với điều này.

Từ lần đầu tiên nhận được thư tình, Mộ Nam Chi đã tuyên bố công khai rằng cô không có ý định yêu đương.

Nhưng thỉnh thoảng thư tình vẫn được nhét vào ngăn bàn của cô, nhờ phúc của nữ thần học giỏi xinh đẹp, cả lớp đều có socola ăn.

Mộ Nam Chi nheo mắt, chống tay ngáp một cái dài. Cô đưa thanh socola cho Ôn Noãn rồi lười biếng dựa vào tường, dáng vẻ mệt mỏi mà thư thái. Trong tay cô vẫn cầm một cuốn sách nguyên bản “bá tước Monte Cristo”.

Lông mi cong vυ't của thiếu nữ dày và dài, mái tóc đen mượt như suối, làn da trắng ngần tựa tuyết, mịn màng đến mức có thể bật ra chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

Tiếp xúc gần với cô mới thật sự cảm nhận được cô đẹp đến mức khiến người ta không dám so sánh.

Bảng tỏ tình của trường, Cố Tiểu: "Tối nay 8 giờ, tôi sẽ tỏ tình với người mình thích, Mộ Nam Chi dưới ký túc xá nữ! Mong mọi người đến cổ vũ cho tôi!!"

Ngay lập tức!

Bảng tỏ tình nổ tung như chảo dầu sôi!