Kiếp trước trái tim cô mù quáng đến mức nào mới không nhìn thấy những điều này?
Thì ra ngay từ lúc này, Mộ Tuyết đã không hài lòng với cô.
Có lẽ cô ta đang nóng lòng muốn cô chết.
Trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả cùng sự ghê tởm không thể diễn đạt.
Cô không phải con ruột của họ, không trách Mộ Quang Niên luôn sợ hãi cô, Ngô Phượng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể hòa nhập vào gia đình này.
Cả đời cô long đong, trong lòng tràn ngập cô đơn, luôn cảm thấy không có chỗ dựa.
Ngay cả người em gái duy nhất cô công nhận cũng mong cô chết ngay lập tức.
Cô khao khát tình thân, dù Mộ Tuyết có làm sai điều gì, cô cũng nhắm mắt làm ngơ.
Mộ Tuyết rất giỏi đóng vai cô em ngoan trước mặt cô, luôn miệng gọi "chị" đầy ngọt ngào, có gì ngon đều nhường cô trước. Khi Ngô Phượng mắng Mộ Nam Chi, cô ta luôn đứng ra bảo vệ.
Nhưng ai ngờ được...
Người cô bảo vệ lại quay lưng đâm cô một nhát.
Trần trụi, đẫm máu.
Dao ngọt, từng nhát đoạt mạng.
Mộ Nam Chi khẽ nhếch môi cười lạnh, trọng sinh một lần nữa, cô lại để họ toại nguyện ư?
Bàn ăn.
Mộ Nam Chi cố ý nhắc đến tiền một cách tình cờ, cô ngồi vắt chân chữ ngũ, dáng vẻ bất cần, vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo: "Dạo này con hơi túng, bố cho con thêm ít tiền đi."
Mộ Quang Niên nhìn cô, nhíu mày.
Mộ Nam Chi giả vờ yếu đuối, mắt hơi đỏ: "Con muốn mua đồ ăn bồi bổ, chuẩn bị cho lần hiến máu sắp tới, dinh dưỡng phải đủ chứ."
"Cần bao nhiêu?"
Mộ Nam Chi khẽ cong môi, cắn một miếng sườn, cười ngọt ngào: "Mười vạn."
Mười vạn, đối với nhà họ Mộ chẳng đáng là bao.
"Và con còn muốn mua tài liệu học cùng mấy bộ đề nữa."
"Thêm năm vạn nữa đi."
Mộ Quang Niên liếc nhìn cô, nhíu mày: "Mỗi tháng trợ cấp cho con không phải đã rất nhiều rồi sao?"
Lúc cô chuẩn bị bỏ trốn, Mộ Quang Niên có lẽ đã nhận ra điều gì đó nên đã đóng băng thẻ ngay lập tức.
Người em gái ruột mà cô từng tin tưởng, ôm lấy cô khóc nức nở, lặng lẽ cắm mũi kim chứa thuốc mê đủ làm gục một con voi vào lưng cô.
Nếu không có Phó Cẩn Xuyên, Mộ Nam Chi đã chết yểu ở tuổi 19.
Cơ thể này của Mộ Nam Chi phải được chăm sóc cẩn thận, dinh dưỡng phải đầy đủ, đặc biệt là trái tim, không được phép có bất cứ sai sót nào!
Nếu không, rủi ro khi phẫu thuật cho con gái ông ta sẽ rất lớn.
Vì vậy những năm qua nhà họ Mộ thực sự đối xử không tệ với cô, xem như nuôi thêm một đứa con gái để dưỡng tim cho con ruột, cũng chẳng thiệt thòi gì mấy đồng tiền đó.
Mộ Nam Chi khá ngạc nhiên, trước đây Mộ Quang Niên đối với cô thật ra khá hào phóng, còn Ngô Phượng thì tính toán chi li, hỏi rõ từng khoản tiêu xài.