LiveStream Bán Hàng Xuyên Thời Đại, Giao Dịch Vạn Giới

Chương 6

Một tiếng "đinh" vang lên, thiên màn chợt chuyển cảnh.

Trên ấy, một đám người khoác da thú, tay cầm gậy gộc và rìu đá, đang kịch chiến trên một vùng đất hoang vu. Một giọng nam trầm ấm vang lên, đồng thời trên màn hình xuất hiện từng hàng chữ, thay đổi theo từng khung cảnh.

【Khoảng năm 2500 TCN, Hoàng Đế và Viêm Đế liên thủ đánh bại Xi Vưu tại trận Trác Lộc, đặt nền móng cho nền văn minh Hoa Hạ.】

【Khoảng năm 2070 TCN, Đại Vũ trị thủy thành công, lập nên nhà Hạ. Sau khi ông qua đời, con trai ông đoạt quyền, từ chế độ thiên hạ công hữu chuyển sang chế độ cha truyền con nối.】

【Năm 1600 TCN, Thương Thang đánh bại Hạ Kiệt tại trận Minh Điều, lập nên triều Thương.】

【Năm 1130 TCN, Chu Vũ Vương đại phá Trụ Vương tại trận Mục Dã, khai sáng nhà Chu.】

【Năm 771 TCN, Chu U Vương bị gϊếŧ tại Ly Sơn, Tây Chu diệt vong.】

【Năm 770 TCN, Chu Bình Vương thiên đô Lạc Ấp, mở ra thời kỳ Đông Chu, từ đó quyền lực thiên tử suy yếu, chư hầu nổi dậy, thời đại Xuân Thu chính thức bắt đầu. Xuân Thu Ngũ Bá lần lượt xưng hùng.】

【Năm 467 TCN, ba nhà phân chia nước Tấn, chiến quốc khởi nguyên, sau vô số trận chinh phạt, cục diện Thất Hùng tranh bá dần hình thành.】

Dân chúng có thể không hiểu "Công nguyên" là gì, nhưng họ biết Hoàng Đế, Viêm Đế, biết Đại Vũ. Đây là lịch sử của bọn họ ư?

Không ít người lập tức nhận ra video này không hề tầm thường.

Tần Thủy Hoàng bỗng trầm giọng quát: "Đao bút lại đâu, mau ghi lại cho trẫm!"

Lý Tư phản ứng còn nhanh hơn cả Doanh Chính, lập tức nói: "Bệ hạ yên tâm, thần đã lệnh ba vị đao bút ghi chép lại toàn bộ thiên màn!"

Tần Thủy Hoàng hài lòng gật đầu, trong lòng thầm khen vị thừa tướng của mình quả thực là nhân tài hiếm có.

Ở những triều đại khác, các vị đế vương khác cũng lập tức ra lệnh cho cận thần ghi chép tất cả những gì xuất hiện trên thiên màn.

Lúc này, thiên màn lại chuyển cảnh.

Một nam tử khoác long bào huyền sắc, đứng trên chiến xa, đốc thúc thiên quân vạn mã xông lên. Tiếng nhạc dần trở nên hùng tráng, giọng nói trên thiên màn cũng vang vọng đầy uy nghiêm.

【Năm 359 TCN, Tần Hiếu Công trọng dụng Thương Ưởng, tiến hành biến pháp, Tần quốc từ đó bước lên con đường cường thịnh.】

【Năm 247 TCN, Doanh Chính kế vị, lần lượt tiêu diệt sáu nước, đến năm 221 TCN thống nhất Trung Nguyên, xưng hiệu "Hoàng Đế", tự xưng "Thủy Hoàng Đế", sáng lập đế chế tập quyền đầu tiên trong lịch sử – nhà Tần.】

【Ông bãi bỏ chế độ phong kiến, lập ra các quận huyện, thống nhất đo lường, đồng nhất quy chuẩn xe cộ, văn tự, xây dựng con đường "Trực Đạo" lấy Hàm Dương làm trung tâm, xây Vạn Lý Trường Thành phòng ngự Hung Nô. Những cải cách của ông đặt nền móng cho thể chế chính trị cơ bản của Trung Hoa suốt hơn hai ngàn năm sau. Hậu nhân gọi ông là "Thiên Cổ Nhất Đế".】

Tần Thủy Hoàng đã quen với những lời tán tụng, nhưng lần này nghe đến ba chữ "Thiên Cổ Nhất Đế", hắn bỗng cười lớn, một nụ cười tràn đầy đắc ý.

Thiên màn quả nhiên là tri kỷ của trẫm! Trẫm làm những việc này, chính là thiên cổ đại nghiệp!

Các đại thần nước Tần liền quỳ rạp xuống, dập đầu hô to: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Thế nhưng, ẩn nấp trong đám đông, không ít tàn dư lục quốc lại sắc mặt trắng bệch. Cái gì mà thiên cổ nhất đế? Tên bạo quân này sao có thể xứng đáng?!

Trước khi sự phấn khích của triều đình lắng xuống, thiên màn lại nhảy đến đoạn tiếp theo.

Sắc mặt mọi người bỗng nhiên tối sầm.

【Năm 210 TCN, Tần Thủy Hoàng băng hà trên đường tuần du, Tần Nhị Thế kế vị. Nhưng hắn hoang da^ʍ vô đạo, tàn bạo ngu xuẩn, khiến dân chúng lầm than, lục quốc di thần khởi nghĩa.】

【Năm 207 TCN, Hạng Vũ tại trận Cự Lộc "phá phủ trầm chu" đại phá quân Tần. Một năm sau, Lưu Bang công phá Quan Trung, Tần Nhị Thế chết, nhà Tần diệt vong.】

Tần Thủy Hoàng vốn đang đắc ý, sắc mặt chợt cứng đờ.

Trẫm chỉ còn chưa đến mười năm để sống? Đại Tần lại chỉ tồn tại hai thế hệ đã diệt vong?!

Không thể nào!

Phù Tô kia dù có hơi yếu mềm, nhưng không thể đến mức ngu muội đến nỗi làm mất cả thiên hạ như vậy! Hay là người kế vị không phải hắn?

Mà kẻ gọi là "Lưu Bang" cùng "Hạng Vũ" kia lại là ai?!

Tần Thủy Hoàng nghiến răng, lập tức ra lệnh cho binh lính truyền các hoàng nhi đến đoạn ngước mắt lên trời và hét lớn: "Hãy kể cho trẫm nghe thêm về tương lai. Trẫm sẽ thưởng cho các ngươi hậu hĩnh!"

Đáng tiếc, thiên màn không hề đáp lại hắn, mà tiếp tục trình chiếu.

Một nam tử trẻ tuổi đứng trên thuyền, chậm rãi rút kiếm, ánh mắt bi thương vô hạn.

Một lão giả tóc bạc phơ ngồi trên long ỷ, nhìn thiên hạ trong tay mà cười vang.

【Năm 202 TCN, sau bốn năm tranh hùng, Hạng Vũ bại trận, tự vẫn tại Ô Giang. Lưu Bang xưng đế, là Hán Cao Tổ, lập nên triều đại Tây Hán.】

【Những năm đầu Tây Hán, quốc lực suy kiệt, đến mức Lưu Bang thậm chí không gom đủ bốn con ngựa cùng màu. Vì vậy ông thực thi chính sách "Dưỡng Dân", giảm sưu thuế, khuyến khích canh tác, cùng Hung Nô nghị hòa. Trải qua hai đời Văn, Cảnh, quốc gia dần dần phục hưng.】