Trọng Sinh Thái Tử Phi Cưỡng Đoạt Hoàng Thúc Nhiếp Chính Vương

Chương 8: Gặp lại người cũ

Nhưng bên ngoài vẫn còn một rắc rối cần giải quyết, đã làm đến bước này, Lăng Phong Tẫn tuyệt đối sẽ không hối hận.

Hắn đột nhiên cúi mắt nhìn An Vân Tịch, giọng trầm ổn vang lên:

“Được, bản vương sẽ đưa nàng đi. Hậu quả... tự nàng gánh lấy.”

An Vân Tịch gật đầu như gà mổ thóc.

“Vương gia cứ yên tâm, Vân Tịch tuyệt đối sẽ không nói năng bừa bãi.”

Lăng Phong Tẫn không thể nhìn thấu An Vân Tịch đang nghĩ gì.

Tối qua khi hắn đưa nàng trở về, nàng đã hôn mê, vì trúng thuốc mà mất đi ý thức. Nhưng hắn hiểu rõ tính cách của An Vân Tịch, biết rõ sau khi bị bắt về tay hắn, mất đi cơ hội thành thân với Thái tử, nàng nhất định sẽ hận hắn đến tận xương tủy.

Hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của An Vân Tịch.

Thậm chí... dù có phải giam nàng lại, cũng tuyệt đối không thả nàng rời đi.

Vậy mà đến cuối cùng, sự tình lại không diễn ra như hắn dự tính.

Lăng Phong Tẫn sai người thay y phục cho An Vân Tịch.

Còn cố tình chọn một bộ váy dài màu đỏ rực, trên váy thêu đầy hoa mẫu đơn đang nở rộ, tôn lên vẻ yêu kiều đến chói mắt của nàng.

Dù có là công khai với thiên hạ rằng hắn đã đoạt lấy Thái tử phi, thì trong toàn bộ Bắc Lăng Quốc này, cũng chẳng ai có thể làm gì được hắn.

Lăng Phong Tẫn tự tin như thế.

An Vân Tịch cũng muốn gặp lại một người quen cũ...

Kiếp trước nàng cùng người đó là thanh mai trúc mã, từ năm mười ba tuổi, khi biết mình có cơ hội trở thành Thái tử phi, nàng đã dốc hết lòng dạ vào người tên Thái tử Việt ấy.

Gã cũng từng hết lòng lấy lòng nàng, cố ý chiều theo sở thích của nàng, khiến nàng lầm tưởng cả hai từ nhỏ đến lớn đều là đôi bên tình ý tương thông.

Thế nhưng cuối cùng nàng mới biết, hóa ra người mà Thái tử thật sự thích lại là người muội cùng cha khác mẹ nhỏ hơn nàng một tuổi, từ nhỏ thân thể yếu đuối, dung mạo thanh tú điềm đạm: An Như Tuyết.

Người mà Lăng Trường Việt muốn cưới vốn không phải là nàng, chỉ vì có thánh chỉ của Thái hậu nên gã buộc phải nghe lệnh cưới nàng làm Thái tử phi.

Còn là con gái thứ như An Như Tuyết thì căn bản không có tư cách ngồi vào vị trí Thái tử phi.

Trước đây An Vân Tịch từng nghĩ là do Nhϊếp Chính Vương ỷ thế cậy quyền, nổi lòng háo sắc nên mới cướp kiệu hoa giành nàng về, nhưng thực ra sau này nàng mới biết, ngày hôm đó nàng mất đi tri giác là bởi vì có người đã bỏ thuốc nàng từ trước, lúc nàng bước lên kiệu hoa.