Hôm Nay Paparazzi Lại Tiếp Tục Nằm Vùng Trong Giới Giải Trí Để Ăn Dưa

Chương 6

Thực ra, lúc ban đầu, tức là khi Bạch Quả mới vào nghề paparazzi, anh còn có ấn tượng khá tốt với Tống Cảnh Sách.

Khi đó, anh đã mạnh dạn đề xuất một kiến nghị có thể nói là chấn động đến mức ngày nay nghe lại vẫn thấy kinh thiên động địa:

[Đề nghị tất cả nghệ sĩ trong giới giải trí, bất kể nổi tiếng hay mờ nhạt, miễn là từng đóng phim, đều phải định kỳ kiểm tra đột xuất.]

[Thứ hai, thứ tư, thứ sáu kiểm tra sức khỏe, thứ ba, thứ năm, thứ bảy xét nghiệm nướ© ŧıểυ. Đầu năm kiểm tra bệnh xã hội, cuối năm kiểm thuế má.]

[Việc kiểm tra hàng tuần phải được chọn ngẫu nhiên, giữ bí mật nghiêm ngặt để ngăn đối tượng chuẩn bị trước. Chủ yếu là đánh vào yếu tố bất ngờ.]

[Trước khi vào nghề phải trải qua thẩm tra lý lịch và rà soát chính trị. Bất kể gia đình có nợ xấu hay bản thân có tiền án tiền sự gì, cứ thế cấm cửa khỏi ngành, không bàn cãi.]

[Tổ chức kiểm tra trình độ văn hóa không định kỳ. Nếu không đạt yêu cầu, lập tức bị loại, chuyển sang lớp xóa mù chữ.]

Cuối cùng, anh còn đặc biệt nhấn mạnh: "Kiến nghị thực hiện nghiêm túc, áp dụng cho từng người một."

Không những vậy, Bạch Quả còn táo bạo đến mức tag toàn bộ tài khoản của các ngôi sao trong giới vào bài đăng, từ những diễn viên kỳ cựu đến các *tiểu thịt tươi đang nổi, thậm chí cả mấy người vô danh *tuyến 18 cũng không tha.

*Chỉ những chàng trai vừa trẻ vừa đẹp.

*Mấy diễn viên mờ nhạt, không có danh tiếng, ít người biết đến.

Bài viết vừa đăng tải, lập tức nổ tung như một quả bom, phản ứng cực kỳ trái chiều.

Dân mạng thì tấm tắc khen "đúng là kẻ điên", nhao nhao bảo: "Cuộc đời này thích nhất là hóng drama, chiến thần cứ tiếp tục, chúng tôi nhất định góp vui!"

Các nghệ sĩ bị tag dù đã thấy nhưng không mấy ai dám lên tiếng. Chỉ có một số ít những kẻ từng nổi nhưng giờ đã hết thời là bóng gió vài câu, nhưng cũng chỉ dám mỉa mai xa xôi, chẳng ai dám trực tiếp mắng chửi. Vì lỡ như tay paparazzi này thật sự điên đến mức tung hết scandal của họ ra thì đúng là không đáng.

Phản ứng mạnh nhất vẫn là từ phía fan của các nghệ sĩ. Những fandom trước nay vốn gặp nhau là chửi nhau chí chóe, lần này lại đồng lòng hiếm thấy, hợp lực tấn công Bạch Quả bằng đủ loại công kích.

Tuy nhiên, đối mặt với hàng trăm bình luận mắng chửi được cập nhật mỗi giây, sức chiến đấu của Bồ Câu Đưa Thư không những không giảm mà còn tăng vọt, ngược lại còn bùng lên một luồng ý chí phản công. Anh đáp trả từng bình luận một, ngón tay gõ phím nhanh đến mức suýt bắn ra tia lửa.

“Ai nói là vô ích? Không chỉ giúp thanh lọc bầu không khí trong giới giải trí, mà còn có thể tạo thêm việc làm nữa chứ!”

“Sao thế sao thế sao thế? Nói trúng tim đen của mày rồi hả? Đừng giãy giụa nữa, cái đứa trên trang chủ của mày chẳng sống được bao lâu đâu. Cô ta trộm đồ bị bắt, chắc vài ngày nữa sẽ có thông báo thôi.”

“Đồ hiệu anh trai mày bán giá gốc ở xưởng có hai mươi tệ, mày bỏ ra gấp năm mươi lần để giúp anh ta tăng doanh số, nuôi bà chị dâu giấu kín đã kết hôn bí mật hả?”

“Sao lại chiếm dụng thời gian làm việc? Mày thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy? Cái đứa trong ảnh đại diện của mày giờ đang quay phim đấy, một ngày có 24 tiếng, hắn ta nghỉ ngơi trong phòng 15 tiếng, tán tỉnh fan 4 tiếng, chơi trội 3 tiếng, còn lại có 2 tiếng để quay phim, toàn ở trường quay màn xanh đọc số đối thoại, có gì mà không chiếm dụng được?”

“…”

“…”

Sau vài lượt như vậy, tất cả fan đều câm nín. Bị phản dame thì không sao, nhưng mà tại sao lại vô tình bị lôi ra bao nhiêu bí mật như vậy?

Mình chỉ định lên tiếng bênh idol nhà mình vài câu, sao quay đầu lại một cái, đã thành đống đổ nát hết rồi?

Cũng chính vào lúc mọi người câm nín, định giả chết cho qua chuyện, thì Tống Cảnh Sách – người vài tuần không đăng một dòng Weibo nào bất ngờ lên mạng, còn chủ động chia sẻ bài đăng gốc của Bồ Câu Đưa Thư: [Thú vị đấy, có thể thử xem.]

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ.

Bình thường mấy ngôi sao này ai cũng xây dựng hình tượng “lướt sóng 5G” trơn tru, chuyện ầm ĩ thế này mà nói không biết thì chẳng ai tin nổi. Đến cả ảnh đế vạn năm lặn mất tăm cũng lên tiếng, mình còn giả chết nữa thì chẳng khác nào tự thừa nhận có vấn đề.

Nhưng nếu chia sẻ đồng tình, nếu lỡ chuyện này thành thật và bị thổi phồng lên… thì chẳng phải mình sẽ bị kiểm tra ra hết sao!

Ở phía bên kia màn hình, Bạch Quả thấy bài chia sẻ của Tống Cảnh Sách cũng ngây người.

Anh không thể ngờ rằng Tống Cảnh Sách – một ảnh đế đang hot nhất nhì trong giới giải trí, lại có địa vị cao ngất sẽ chủ động hưởng ứng đề xuất của mình. Hơn nữa, bản thân anh cũng chưa từng nghe hay chụp được scandal nào của hắn, nên trong phút chốc chỉ cảm thấy đây là một dòng suối trong hiếm hoi, độ thiện cảm tăng vọt.

Đây mới gọi là Bá Nha gặp Tử Kỳ chứ!