Sau Khi Ta Chết, Đại Gian Thần Hắc Hóa Trọng Sinh Rồi

Chương 26: Người tốt

Tiêu Quân tức giận đến nghiến răng: “Vậy thì sao! Mẹ hắn là con gái tội thần, phụ thân tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Hắn chẳng qua chỉ là một đứa con riêng xuất thân không chính đáng, trong giới thế gia ở kinh thành, ai sẽ thực sự coi trọng hắn chứ?”

Bùi Loan nắm lấy tay Tiêu Quân, nhẹ giọng nói: “Quân nhi, nghe ta đi, đừng trêu chọc hắn.”

Tiêu Quân thấy vẻ mặt Bùi Loan nghiêm túc, không khỏi ngẩn người: “Muội… tại sao lại nói giúp hắn?”

Bùi Loan thở dài.

Kiếp trước, Tiêu Thích là Hoàng Thành Ty Đốc chủ gϊếŧ người không chớp mắt, trong bản tính hắn không biết đã chứa đựng bao nhiêu sự tàn nhẫn. Sao một tiểu thư được nuông chiều như Tiêu Quân có thể đấu lại hắn?

Vì vậy, nàng nói: “Ta không phải đang giúp hắn, chỉ là ta từng nghe ca ca nói, hắn ở chiến trường Thanh Châu gϊếŧ người như ngóe, chẳng khác gì một Diêm Vương sống. Người như vậy dù có lợi hại đến đâu thì cũng đã nhuốm không biết bao nhiêu sát khí. Chúng ta là nữ nhi, tốt nhất nên tránh xa, muội còn muốn chọc vào hắn để tự chuốc phiền phức sao?”

Tiêu Quân tái mặt: “Thật… thật sao?”

Từ nhỏ, Tiêu Quân đã được nuông chiều, chẳng qua chỉ là một tiểu thư đỏng đảnh ưa thích gây chuyện. Bây giờ bị Bùi Loan dọa cho một phen, nàng liền lập tức nhụt chí.

“Đương nhiên là thật.” Bùi Loan ngừng một lát, rồi tiếp tục nói, “Hơn nữa, trong trận chiến ở Thanh Châu lần này, chính hắn đã cứu mạng ca ca ta. Chỉ riêng điều đó thôi, hắn đã là đại ân nhân của cả gia đình ta.”

Tiêu Quân vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, cơn giận ban nãy đã tiêu tan hết. Nghe vậy, nàng lắp bắp hỏi, “Hắn… hắn còn cứu cả ca ca của muội sao?”

Bùi Loan gật đầu, Tiêu Quân nhăn mặt nói, “Vậy… hắn thực sự là người tốt?”

Câu hỏi này, Bùi Loan không dám trả lời. “Tốt hay không, sau này sẽ biết. Nếu ghét hắn, tỷ cũng không cần vội.”

Tiêu Quân ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý. Nhớ đến chuyện truyền chỉ vẫn còn diễn ra phía trước, hai người bèn quay lại hoa sảnh. Vừa đến gần, họ đã thấy Bùi Diễm đứng bên cửa hông vẫy tay gọi, bên cạnh hắn chính là Tiêu Thích, người vừa tiếp chỉ xong!

Bùi Diễm đã nhận chỉ nhập Kim Ngô Vệ, giờ Tiêu Thích cũng được phong chức. Hai người vốn đã có giao tình cứu mạng, nay lại trở thành đồng liêu, tất nhiên có rất nhiều chuyện để nói, đang trò chuyện rôm rả thì thấy Bùi Loan và Tiêu Quân đi tới.

Nhìn thấy Tiêu Thích từ xa, Tiêu Quân lập tức giậm chân, ghé sát tai Bùi Loan thì thầm gì đó rồi quay người bỏ đi. Bùi Loan nhìn theo bóng nàng ấy, sau đó đành cứng đầu tiến về phía Bùi Diễm và Tiêu Thích.