Bậc thầy ngôn ngữ mèo cấp mười Lộc Tri Lan bắt đầu giải mã ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt ấy.
"Bé cưng, em muốn ra ngoài à?"
Tai Cảnh Mạc phủ đầy lông tơ khẽ động đậy, phản ứng lại nửa câu sau, rõ ràng nó đã gần như miễn nhiễm với những cách gọi như bé cưng, bảo bối rồi.
Có phản ứng, vậy là muốn ra ngoài.
Lộc Tri Lan nghĩ lại, dù sao mình cũng phải ra ngoài tìm kiếm động vật nhỏ, chi bằng nhân cơ hội này, dẫn Cục Than Nhỏ đi cùng, coi như đi dạo.
Trong sách cũng nói, có một số mèo con thích môi trường ngoài trời hơn, biết đâu lại chữa khỏi được chứng trầm cảm câm lặng của chú mèo con này.
Cậu dịu dàng nói với mèo con: "Vài hôm nữa, khi nào tiệm vắng khách, chúng ta sẽ ra ngoài chơi một ngày nhé."
Cảnh Mạc rất hài lòng với kết quả này, chủ động tiến lên hai bước, đến gần người đàn ông trước mặt.
Sau đó, nó bị tên lưu manh Lộc Tri Lan này túm lấy, ôm mặt hôn chụt chụt hai cái.
Cảnh Mạc ngay lập tức xù lông: !!!!
Làn da ẩn dưới bộ lông xù bỗng chốc nóng bừng.
---
Giống như Lộc Tri Lan nghĩ, không đến mấy ngày, tiệm vắng tanh.
Tắm rửa cho chó mèo không được tính vào nhiệm vụ cứu trợ, nhiều nhất chỉ nhận được lòng biết ơn.
Tuy nhiên, chút tiền lẻ mà đám nhóc lông lá mang đến, quy đổi ra tiền Tinh Tệ, căn bản không thể lấp đầy khoản nợ khổng lồ đã vay hệ thống để mở tiệm điều dưỡng.
Nhìn dãy số âm trên giao diện hệ thống, Lộc Tri Lan rơi vào trầm tư.
Có những người bề ngoài hào nhoáng, thanh cao thoát tục, thực chất lại là kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Qua mấy ngày qua lại trò chuyện (hóng hớt), hàng xóm láng giềng dần trở nên thân thiết với Lộc Tri Lan.
Không ít người tò mò tại sao cậu lại chọn mở tiệm điều dưỡng ở khu phố cổ này.
Theo họ, Tinh Cầu 07 vốn đã lạc hậu nghèo nàn, khu phố cổ càng là nơi nghèo nhất trong những nơi nghèo, tuy cũng có một số ít người nuôi thú cưng, nhưng số người chịu chi trả một khoản tiền lớn cho thú cưng vẫn là thiểu số. Bình thường thú cưng bị bệnh, cùng lắm là cho vào khoang trị liệu chiếu một chút, hiệu quả không cao, nhưng cũng tạm sống được.
Đó là còn trong trường hợp gia đình có điều kiện, một khoang trị liệu giá không hề rẻ, năng lượng dự trữ cũng có hạn, dùng một lần bớt một lần, hết lại phải tốn một khoản tiền lớn để bổ sung.
Hơn nữa khoang trị liệu cũng chỉ có những gia đình giàu có ở tầng lớp trung lưu trở lên mới mua được.
Trong nhận thức của họ, tiệm điều dưỡng nên mở ở khu đô thị mới hoặc những tinh cầu cao cấp hơn mới đúng.
Nhiều người âm thầm đoán, không biết Lộc Tri Lan có phải là cậu ấm nhà giàu nào đó ngốc nghếch, bị người ta lừa đến nơi này mở tiệm làm ăn thua lỗ hay không.
Tuy nhiên, ánh mắt Lộc tiên sinh khi nhìn động vật không giống như đang diễn, mà là xuất phát từ nội tâm. Có lẽ chính Lộc Tri Lan cũng không biết, ánh mắt cậu nhìn động vật và nhìn con người khác biệt một trời một vực, nhìn động vật thì ôn nhu như gió xuân, nhìn con người thì lạnh lẽo như băng tuyết.
Mọi người lại nghĩ, có lẽ cậu đơn giản là giàu, lại còn là một vị thần mềm lòng với động vật nhỏ.
Lộc Tri Lan không biết thân phận của mình trong tưởng tượng của hàng xóm láng giềng đã trở nên biến hóa khôn lường, khó đoán ra sao.
Chỉ biết rằng nếu muốn chuộc con gái về nhanh chóng, thì phải ra ngoài xem xét thế giới xa lạ này, sớm hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ.
Sau khi xem xong bản đồ tinh vực tổng thể mà hệ thống đưa ra, cậu mới nhận ra thế giới này rộng lớn đến mức khó tin.
Tổng cộng có bốn đại tinh vực, lần lượt là Già Nam, Thiên Thần, Lam Lý và tinh vực Rác.
Mỗi tinh vực đều có một Đại lãnh chúa.
Mà trong bốn đại tinh vực này lại bao gồm rất nhiều hành tinh, được phân chia theo mức độ phát triển, mật độ dân số, cũng như môi trường cư trú, những hành tinh có tên thì cấp bậc cao hơn cũng phát triển hơn.
Tinh cầu 07 thuộc tinh vực Già Nam.
Những hành tinh được đánh số như tinh cầu 07 nằm ở tầng lớp thấp nhất, mức độ phát triển bình thường, dân số cũng ít.
Toàn bộ hành tinh được chia thành khu Tân Thành và khu Cựu Thành, hiện nay phần lớn trọng tâm kinh tế của tinh cầu 07 đều tập trung ở khu Tân Thành, Tân Thành dựa lưng vào dãy núi Ô Sơn, các loại khoáng sản năng lượng phong phú, lại có công nghệ cao hỗ trợ, phát triển rất nhanh, Tinh chủ đang dự định dựa vào sự phát triển của Tân Thành để xin đặt tên cho tinh cầu 07.